Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng (07/12/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng (07/12/2024)
Bài suy niệm: Tu viện Rosa Lima, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Ai Muốn Theo Ta
Sáng tác: Sr. Kim Loan, OP
Trình bày: Mai Thiên Vân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mt 9: 35 -10:1.6-8
9
35 Khi ấy, Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” 10 1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 6 Đức Giê-su sai các ông đi và chỉ thị rằng : “Hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Trong đoạn Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay, chúng ta thấy hình ảnh Đức Giê-su đi khắp các thành phố, giảng dạy và chữa lành cho những người đau khổ. Khi thấy đám đông, Ngài chạnh lòng thương vì họ lầm than, giống như bầy chiên không người chăn dắt. Hình ảnh này gợi lên trong tâm trí chúng ta, một cảm xúc sâu sắc về sự đồng cảm và tình yêu thương vô điều kiện của Chúa dành cho nhân loại. Đức Giê-su không chỉ quan sát mà còn hành động, Ngài mời gọi các môn đệ tham gia vào sứ vụ này, ban cho họ quyền năng để chữa lành và rao giảng Tin Mừng.
Trong mùa Vọng, một thời gian để chuẩn bị tâm hồn cho chuyến viếng thăm của Đức Ki-tô, đoạn văn này nhắc nhở chúng ta về sứ mệnh của mình. Đám đông mà Đức Giê-su thấy chính là hình ảnh của những con người hôm nay: những người đang tìm kiếm niềm hy vọng, những ai đang phải đối mặt với khổ đau, những ai sống trong tuyệt vọng. Thời đại của chúng ta không thiếu những “bầy chiên lạc”, từ những nỗi đau tinh thần đến những khủng hoảng xã hội. Chúng ta được kêu gọi không chỉ để cầu nguyện, mà còn để hành động, như các môn đệ được sai đi.
Mùa Vọng không chỉ là thời gian chờ đợi, mà còn là cơ hội để chúng ta mở rộng lòng mình, chia sẻ tình thương và hy vọng. Chúng ta không có quyền năng như Đức Giê-su, nhưng chúng ta có thể thăm viếng, an ủi, và hỗ trợ những người xung quanh. Hãy nhìn vào cuộc sống của mình, để tìm những cách cụ thể để “cho không” tình yêu thương, sự trợ giúp của mình, đúng như lời dạy của Chúa: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
Lạy Chúa, xin lòng thương xót của Chúa chạm đến trái tim chúng con, để từ đó, chúng con có thể trở thành những người đem lại niềm vui và hy vọng cho mọi người xung quanh. Amen
Nguyễn Vân
COMMENTS