Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng (21/12/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng (21/12/2024)
Bài suy niệm: Tu viện Rosa Lima, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Trần Thị Kim Hằng, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Cùng Mẹ lên đường
Sáng tác: Trầm Hương, Fmsr
Trình bày: Diệu Hiền – Nhóm Hoa Giấy
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 1: 39 – 45
39Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42liền kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Tin Mừng hôm nay tường thuật về cuộc thăm viếng của Đức Maria với bà Êlisabet. Với một câu “Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđê”. ta thấy được vì lòng quảng đại với sứ vụ của mình. mà Đức Maria phá tan mọi chần chừ, lưỡng lự để vội vã lên đường. Sự vội vã ấy của Mẹ nhấn mạnh đến sự nhiệt huyết cần có trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, đem Chúa đến cho tha nhân. Mẹ luôn ý thức có Chúa trong mình nên mẹ đem Chúa đến cho người chị họ của mẹ, sự thăm viếng của mẹ đem lại niềm vui cho người chị họ.
Ngày nay, ta dễ dàng né tránh lời mời gọi dấn thân phục vụ tha nhân vì ta ngại khổ, ngại khó. Ước chi, mỗi người chúng ta luôn ý thức sứ vụ cao cả: đem Chúa đến cho muôn dân, sẵn sàng ra đi đến với những người bần cùng đói khổ. Khi đến với họ, ta không chỉ nói lên sự quan tâm, mà còn là dịp thuận tiện để đem Chúa đến cho người mình gặp gỡ.
Mùa Vọng, mỗi người chúng ta được mời gọi lắng đọng tâm hồn, để kín múc nguồn ân sủng và sự bình an của Chúa. Với ân sủng của Chúa, ta để cho Ngài lớn lên trong tâm tư, suy nghĩ và hành động của ta. Từ đó, cùng với Đức Kitô và Mẹ Maria, lên đường đến với muôn dân. Chỉ khi ấy ta mới không nghĩ đến lợi ích của riêng mình, nhưng luôn bận tâm đến những hoàn cảnh sống của tha nhân, bằng những cử chỉ yêu thương, phục vụ. Ngõ hầu mỗi chúng ta thật sự là chỗ dựa, là bờ vai, là đôi mắt…cho những người mất hết niềm hy vọng vào cuộc sống này.
Sự vô cảm, dửng dưng giữa người với người đang tràn lan trên thế giới: cha mẹ bỏ con cái, anh em chia lìa nhau, gia đình phân ly... đã dẫn đến biết bao thảm hoạ đau thương mà xã hội đang phải gánh chịu. Tất cả những hậu quả ấy là do thiếu sự quan tâm, cảm thông và yêu thương giữa người với người.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết quan tâm đến niềm vui, nỗi khổ, và nhu cầu của từng người sống chung quanh chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết nhạy bén trước nhu cầu của người anh em, biết hy sinh thì giờ để năng đến gặp gỡ, thăm viếng nhau, nhờ đó chúng con mới dễ dàng cảm thông được những nỗi thống khổ của anh chị em con. Amen.
COMMENTS