Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng năm C (08/12/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng năm C (08/12/2024)
Bài suy niệm: Tu viện Rosa Lima, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Lài, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Hãy dọn đường Chúa
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên
Trình bày: Hoàng Quân - Tuyết Mai
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 3: 1-6
1Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người anh là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, 2Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa. 3Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, 4như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng : Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sãn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 6Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Phụng vụ Lời Chúa ngày Chúa nhật II mùa Vọng hôm nay nêu lên cho chúng ta xuyên suốt một ý tưởng, đó là lời mời gọi dọn sẵn con đường cho Chúa đến.
Bài đọc 1 trích sách Baruc: “ Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao và gò nổng có tự lâu đời, phải lấp thung lũng cho mặt đất phẳng phiu để Israel tiến bước an toàn.”
Trong bài đọc 2, thánh Phaolô cũng kêu gọi: “Anh em hãy nên tinh tuyền, đừng làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm.”
Tin mừng theo thánh Luca, “Có tiếng người hô trong hoang địa: ‘ Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy. Mọi núi đồi phải bạt cho thấp. Khúc quanh co phải uốn cho ngay. Đường lồi lõm phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”
Lời Chúa cho ta biết, điều kiện để được thấy ơn cứu độ thật dứt khoát, gắt gao và rõ ràng. Hối thúc ta phải thẳng thắn soi mình trong Lời Chúa. Những cao ngạo, tự tôn và hống hách, coi thường người khác phải được thay đổi. Mọi tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, làm sứt mẻ tình bác ái phải được loại bỏ. Mọi thứ lươn lẹo, vu khống, chèn ép tha nhân phải được chỉnh đốn.
Chỉ có vậy, ơn cứu độ mới được tỏ hiện trong cuộc sống của con người. Hãy xem hình ảnh bác nông dân, ngày ngày chăm sóc ruộng lúa: tưới nước, vãi phân, nhổ cỏ…Bác cần cù lao động, chăm sóc kỹ càng. Và kìa, niềm vui vỡ òa khi được ôm bó lúa trĩu hạt trong tay. Cũng vậy, một cây cảnh muốn trở nên đẹp mắt và đáng quý, thì phải chịu uốn nắn, cắt tỉa.
Lời Chúa hôm nay chất vấn tâm hồn chúng ta, tôi đã làm gì để lo chỉnh đốn chính mình, loại bỏ khỏi mình những chứng hư nết xấu, để xứng đáng đón Chúa đến?
Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn can đảm và kiên trì để sửa đổi bản thân mỗi ngày khỏi những gì làm mất lòng Chúa, gây đau khổ cho những người xung quanh. Xin tiếp thêm sức mạnh để chúng con thực hành lời Chúa dạy hôm nay. Amen.
Đinh Huệ
COMMENTS