Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng (19/12/2024)

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng (19/12/2024)

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng (19/12/2024) 

Bài suy niệm: Tu viện Rosa Lima, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Giọng đọc: Nữ tu Maria Trần Thị Kim Hằng, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Ca khúc: Một cõi riêng tư 
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên 
Trình bày: Gia Ân 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 

Tin Mừng: Lc 1: 5-25 

5Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a ; vợ ông là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. 6Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. 7Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên. 8Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông : 9Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa. 10Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. 11Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. 12Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. 13Nhưng sứ thần bảo ông : “Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhậm lời ông cầu xin : bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an. 14Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời. 15Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. 16Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. 17Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sãn sàng đón Chúa.” 18Ông Da-ca-ri-a thưa với sứ thần : “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy ? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi.” 19Sứ thần đáp : “Tôi là Gáp-ri-en, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. 20Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.” 21Dân chúng đợi ông Da-ca-ri-a, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. 22Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. 23Khi thời gian phục vụ ở Đền Thờ đã mãn, ông trở về nhà. 24Ít lâu sau, bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. 25Bà tự nhủ : “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.” 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy niệm: Trong thinh lặng để cảm nghiệm hồng ân Thiên Chúa 

Trong bài Tin mừng hôm nay, Tổng lãnh thiên thần Gáp-ri-en hiện ra với Da-ca-ri-a, khi ông đang hoàn thành nghĩa vụ tư tế của mình, là đại diện cho dân Chúa dâng hương trong đền thờ. Khi Da-ca-ri-a bước vào trong đền thờ, thì tất cả dân Chúa vẫn ở bên ngoài cầu nguyện, ông nhìn thấy Tổng lãnh thiên thần nói với mình rằng, vợ ông là Elizabeth sẽ có một đứa con, mặc dù bà đã cao tuổi. Nhưng ngay cả khi Da-ca-ri-a nghe thông điệp này từ Gáp-ri-en - Tổng lãnh thiên thần, luôn chầu trước mặt Thiên Chúa - ông vẫn nghi ngờ những gì mình được nghe. Qua câu chuyện về ông Da-ca-ri-a trong Tin Mừng thánh Luca, chúng ta học được một bài học sâu sắc, về sự thinh lặng và lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. 

Khi Da-ca-ri-a hoài nghi lời sứ thần Gáp-ri-en, ông bị câm cho đến khi Gioan Tẩy Giả ra đời. Tuy nhiên, Kinh Thánh không cho biết ông bị điếc. Trong đoạn Kinh Thánh này, khi những người xung quanh ra dấu hỏi ông tên của đứa trẻ, họ có thể đã nghĩ rằng ông bị điếc. Tuy nhiên, việc ông trả lời bằng cách viết tên con trai mình cho thấy rằng, khả năng nghe của ông vẫn hoạt động bình thường. Điều này mở ra một ý nghĩa thiêng liêng: ông không thể nói, nhưng ông vẫn có thể nghe. Có lẽ ông đang tủm tỉm cười, khi mọi người tranh luận việc đặt tên cho con trẻ. Ông cười trong thinh lặng và suy tư về sự hiện diện của hồng ân Thiên Chúa.

Trong thời gian thinh lặng, Da-ca-ri-a đã lắng nghe, cảm nghiệm và suy ngẫm về lời hứa của Thiên Chúa. Đôi khi, Thiên Chúa không cần chúng ta nói nhiều, nhưng cần chúng ta biết lắng nghe và thinh lặng. Chính trong sự thinh lặng ấy, Da-ca-ri-a đã cảm nghiệm sâu sắc sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa. Khi Gioan chào đời, ông không chỉ được phục hồi tiếng nói, mà còn thốt lên những lời ngợi khen, ca tụng Thiên Chúa vì hồng ân kỳ diệu mà Ngài đã ban tặng. 

Thinh lặng không phải là dấu chỉ của sự yếu đuối hay thất bại, mà là một trạng thái tâm hồn, khi chúng ta mở lòng để lắng nghe tiếng Chúa. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường xuyên bị cuốn vào ồn ào và xao lãng, nên dường như chúng ta sợ sự thinh lặng! Hãy học từ Da-ca-ri-a, dành thời gian thinh lặng, để cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống, và nhận ra những hồng ân mà Ngài đang trao ban. 

Thinh lặng là thời gian để lòng chúng ta được làm mới, để lắng nghe rõ hơn tiếng gọi của Chúa, và để học cách đáp lại bằng đức tin và lòng tin tưởng. Như Da-ca-ri-a, chúng ta cũng sẽ tìm thấy niềm vui và hy vọng, khi biết thinh lặng lắng nghe và đón nhận hồng ân của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết dừng lại, biết ra khỏi những ồn ào của cuộc sống hàng ngày, để gặp được Chúa trong thinh lặng, để cảm nhận hồng ân bao la của Chúa vẫn dành cho con mỗi ngày. Amen. 

Bùi Quê

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1652,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,63,Chuyên đề,217,Cộng Đoàn,936,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,37,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,740,Giáo Hội Việt Nam,398,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1226,Hội Thánh,337,Kiến Thức,75,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2663,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,190,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,3,Suy Niệm,5148,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,905,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,140,Sưu Tầm,178,Tài liệu,576,Tập San Lên Đường,592,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1137,Thời Sự,477,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2436,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1690,Video Nhạc - Phim,722,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng (19/12/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng (19/12/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng (19/12/2024)
https://i.ytimg.com/vi/efewJ8VLLRo/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/efewJ8VLLRo/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/12/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_01397988660.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/12/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_01397988660.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content