Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng (23/12/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng (23/12/2024)
Bài suy niệm: Tu viện Rosa Lima, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Vũ Thị Hoài Thương, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Chờ mong Chúa đến
Sáng tác: Giang Ân
Trình bày: Thanh Huyền
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 1:57-66
“Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan.” Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ.”
Suy niệm: Niềm vui của sự sống mới
Đọc đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta như được trở về thời khắc thiêng liêng khi Gioan Tẩy Giả chào đời. Cả làng xóm đều vui mừng, cùng nhau chia sẻ niềm vui hạnh phúc với ông bà Dacaria và Elisabet. Có ai đó đã từng nói rằng: “Một đứa trẻ ra đời là một phép lạ của cuộc sống.” Quả thật, sự ra đời của mỗi người con đều mang đến một niềm vui khôn tả cho gia đình và xã hội, sự ra đời của Gioan Tẩy Giả, không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc sống của họ, mà còn trong lịch sử cứu độ nhân loại.
Khi Bà Elisabeth sinh ra Gioan, niềm vui và sự hạnh phúc tràn ngập trong gia đình. Giacaria, người đã từng hoài nghi rồi bị câm, giờ đây lại nói được những lời ngợi khen Thiên Chúa. Ông đã nhận ra rằng, mặc dù có những khó khăn, nhưng Thiên Chúa luôn hiện diện và hành động trong cuộc sống của họ. Mỗi cuộc đời đều có một mục đích, và Gioan chính là dấu chỉ của một thời kỳ mới, thời kỳ chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế.
Tâm tình của chúng ta có thể là niềm vui, sự biết ơn và lòng mong đợi. Chúng ta có thể thấy chính mình trong Giacaria và Elisabeth, vì đôi khi, chúng ta cũng gặp phải những thử thách, những lúc hoài nghi về kế hoạch của Thiên Chúa. Nhưng qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta được nhắc nhở rằng, Thiên Chúa luôn trung tín, Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Mỗi người chúng ta, có thể là những “Gioan” trong cuộc sống, là những dấu hiệu của hy vọng và ánh sáng cho người khác. Khi ta sống đúng đắn và sung mãn ơn gọi của chính mình, với lòng tin và sự khiêm nhường, ta có thể mang lại niềm vui cho những người xung quanh. Hãy mở lòng và đón nhận ơn gọi của chúng ta, vì biết đâu, mỗi hành động nhỏ bé cũng có thể góp phần vào kế hoạch lớn lao của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng can đảm và sự kiên trì, để mỗi ngày sống của chúng con, đều trở thành một bài ca chúc tụng và tôn vinh Chúa. Xin thêm đức tin, để chúng con luôn xác tín rằng, Thiên Chúa đang thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc sống, Ngài không bao giờ rời xa chúng con. Amen.
Nguyễn Ngân
COMMENTS