Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư sau lễ Thánh Gia (01/01/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư sau lễ Thánh Gia (01/01/2025)
Lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa
Bài suy niệm: Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Lài, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Ave Maria Nữ Vương Hòa Bình
Sáng tác: Lm. Gió Xuân
Trình bày: Thanh Hoài
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 2: 16-21
16Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
21Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Hôm nay Giáo Hội mừng kính lễ Mẹ Thiên Chúa, cũng là ngày khởi đầu năm mới, ngày hướng về nền hòa bình của toàn thế giới. Khung cảnh của bài Tin Mừng cũng nêu lên cho ta một hình ảnh tượng trưng cho hòa bình.
Hòa bình là nơi con người hoàn toàn quy phục và yêu mến Thiên Chúa như ba nhà đạo sĩ đến triều bái hài Nhi Giêsu. Hòa bình là khi con người mặc lấy tâm tình nghèo khó đơn sơ của các mục đồng tìm đến Thiên Chúa. Hòa bình là ngay trong cảnh cơ hàn, ta vẫn thấy bình an hạnh phúc như Thánh Gia xưa. Và hòa bình còn là khi người ta lặng lẽ, âm thầm tìm biết Thánh ý Chúa trong đời mình như Mẹ Maria.
Sở dĩ chúng ta gọi Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình, bởi vì Mẹ là người tì nữ khiêm hạ và khó nghèo của Thiên Chúa. Mẹ đã trút bỏ mọi sự để trở thành trống rỗng và rồi được chính Thiên Chúa lấp đầy.
Như thế, người xây dựng hòa bình là người được Thiên Chúa lấp đầy tâm hồn mình. Cũng như Mẹ Maria, chúng ta cũng được mời gọi trút bỏ mọi sự. Tinh thần nghèo khó đích thực cũng chính là một thể hiện của tinh thần hòa bình. Bởi vì, khi con người không còn màng đến bất cứ một thứ riêng tư nào, khi con người không còn muốn chiếm hữu bất cứ một thứ của cải nào, thì lúc đó con người có thể bình thản đến với Chúa và với anh em.
Theo truyền thống của dân tộc Việt Nam, người ta luôn cầu chúc sự bình an cho nhau trong ngày đầu năm mới. Cùng trong tâm tình của những người tìm kiếm Thiên Chúa trong khiêm nhường khi xưa, ta hãy xin cho ta có được một tâm hồn rộng mở để đoán nhận Chúa. Hãy học lấy sự an bình lặng lẽ bên trong hang đá của Mẹ Maria, để cuộc sống ta trở nên dấu chỉ, nên khí cụ thực thi an bình cho hết mọi người.
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con trở nên con người mới, góp phần cưu mang và sinh hạ một thế giới mới như lòng Chúa mong ước. Amen.
COMMENTS