Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng (02/12/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng (02/12/2024)
Bài suy niệm: Nữ tu Tu viện Rosa Lima, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Trần Thị Nhung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Để Chúa đến
Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy
Trình bày: Angelo Band
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mt 8, 5-11
5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Người nói : “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” 8 Viên đại đội trưởng đáp : “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này : ‘Đi !’, là nó đi, bảo người kia : ‘Đến !’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi : ‘Làm cái này !’, là nó làm.” 10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng : “Tôi bảo thật các ông : tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay : Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Trong tâm tình mùa Vọng, Giáo hội kêu gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn đón Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay cũng là một lời lời gọi chúng ta soi chiếu bản thân vào lòng thương xót của Thiên Chúa, để thấy Thiên luôn đi bước trước khi chúng ta chạy đến với Người.
Suy niệm Tin Mừng hôm nay, ta cần chú ý đến 3 nhân vật chính :
1. Chúa Giêsu
2. Viên Đại đội trưởng
3. Người đầy tớ bại liệt.
Qua 3 nhân vật này chúng ta nhận thấy cần có 3 bước để được chữa lành.
1. Chạnh lòng thương : Viên Đại đội trưởng thương người đầy tớ của mình bị bại liệt.
2. Ông đã đi đến gặp Chúa, xin Chúa cứu chữa đầy tớ mình
3. Ông đã khiêm tốn, đặt hết lòng tin tưởng vào Chúa, chỉ xin Chúa phán một lời, không dám phiền Chúa đến tận nhà mình.
Trong ánh sáng Lời Chúa, chúng ta hãy đặt chính mình vào bối cảnh Tin Mừng để cảm nhận được ơn chữa lành khi ta khiêm tốn chạy đến bên Chúa.
Hằng ngày con được lãnh nhận ân ban từng giây phút để con được ơn Cứu Độ, con đã làm hết bổn phận mình chưa ? Xin Chúa soi sáng, để mỗi người chúng con biết tự vấn lương tâm mình hằng ngày. Sống đức ái với anh chị em như Chúa đã yêu thương mình.
Lạy Chúa, Chúa đã đến trần gian hơn 2.000 năm qua để cứu độ trần gian, vì nhân loại chúng con đang rất cần đến Lòng Thương Xót vô biên của Chúa. Cho dù trần gian chúng con chẳng đáng được đón Chúa đến chung sống, nhưng vì yêu nhân loại, nên Chúa đã xóa bỏ mọi khoảng cách để đến với mỗi người chúng con, chữa lành bệnh tật phần hồn, phần xác, cho chúng con được cứu độ.
Đã bao lần Chúa đến trong đời con, qua bao biến cố buồn vui, qua những đau thương cuộc đời, mà chúng con chưa gặp được Chúa.
Xin cho mỗi người chúng con, có được lòng trắc ẩn như Chúa, có lòng tin như Mẹ Maria, như viên Đại đội trưởng trong Tin Mừng hôm nay. Biết khiêm tốn đón nhận ơn Chúa. Đặt tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, luôn xin vâng với lòng phó thác vào tình thương Chúa dành cho mỗi người chúng con. Amen
Nt. Têrêsa Phan Thị Hợi
COMMENTS