Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?
Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?
Giuse Bùi Văn Toàn, FD
Hôm nay Chúa nhật thứ nhất sau Lễ Chúa Giáng Sinh là Lễ kính Thánh Gia Thất.
Bởi đâu Giáo Hội tuyên xưng gia đình của Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu là „Gia Đình Thánh“ (Thánh Gia Thất)?
Trong kinh vinh danh mà chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội chúc tụng vinh danh Thiên Chúa rằng: Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Như vậy, Đức Mẹ và Thánh Giuse được ơn phúc đầu tiên gắn liền cuộc sống với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu là trung tâm điểm của „Gia Đình Thánh“.
Giáo Hội Công Giáo do Chúa Giêsu thiết lập trên nền tảng „Mười hai Tông Đồ của Chúa Giêsu“ là „Gia Đình Thánh“. Tất cả những ai được chịu Phép thánh tẩy nhân danh Chúa Giêsu Kitô, họ đều là thành viên của Gia đình Hội Thánh, mà đã là người trong một gia đình thì tất cả là anh chị em với nhau. Chúa Giêsu là đầu, là trung tâm của gia đình. Như có lời Kinh Thánh chép rằng: „Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn. (Ep 1,22-23)
Bài Tin Mừng Lễ Thánh Gia Thất hôm nay được Thánh Luca trình thuật rằng:
„Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con!” Người thưa: “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta. (Lc 2,41-52)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, tất cả các bậc làm cha mẹ trên trần gian này đều nói với con cái mình như Đức Mẹ đã nói với Chúa Giêsu, nhưng không có người con nào thưa với cha mẹ như Chúa Giêsu: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? Vì, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa.
Giáo Hội dạy chúng ta suy gẫm mầu nhiệm này, Thứ năm thì ngắm: Ðức Mẹ tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
Tuy đã được chịu Phép Rửa, đã được trở nên con cái trong Gia đình Hội Thánh, nhưng đôi lúc chúng ta tự cho mình là thông minh, hiểu biết nhiều, không cần đến sự hướng dẫn của Chúa; có khi đã xa lạc Chúa từ lâu, bằng những lời nói, việc làm kiêu căng hống hách, tham lam, rồi bất chợt nhận ra con đường trước mắt là vực thẳm, không biết đi đường nào nữa, có nghĩa là giờ lâm chung sắm đến, biết tìm lại Chúa ở đâu bây giờ?
Để có thể tìm thấy Chúa Giêsu, Đấng là trung tâm điểm của đời sống chúng ta, thì chúng ta phải noi gương Đức Mẹ và Thánh Giuse trở lại „Đền Thánh“ trở về „Nhà Cha“ thì chúng ta sẽ gặp lại Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, Đấng thể hiện Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Ngày nay, khi chúng ta bước vào nhà thờ ngước mắt nhìn lên bàn thờ, chúng ta sẽ nhìn thấy „Nhà Tạm“ có ngọn đèn màu đỏ luôn cháy sáng, đó là nơi Chúa Giêsu, Đấng cứu chuộc chúng ta đang ngự trong „Tấm Bánh Thánh Thể“. Chúng ta chỉ cần thưa với Chúa:
Chúa Giêsu ơi! Con đã về đây, về bên Chúa! Con thật lòng sám hối và xin lỗi Chúa, xin Chúa chúc lành và gìn giữ con, để từ nay con được giữ nghĩa cùng Chúa luôn, để con được sống trong „Gia Đình Hội Thánh“ của Chúa, có Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn ở cùng. Amen
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)
COMMENTS