Cầu Nguyện là liều thuốc tốt nhất...
Cầu Nguyện là liều thuốc tốt nhất...
Fb Erick Trung Vu
Khi đối mặt với những giông bão của cuộc đời, bạn sẽ tìm đến đâu? Khi gánh nặng cuộc sống đè nén, điều gì trở thành nơi ẩn náu cho bạn? Với tôi, cầu nguyện là liều thuốc tốt nhất. Đó là phương thuốc chữa lành tâm hồn, an ủi người mệt mỏi và giúp lòng ta hòa hợp với thánh ý Chúa. Đấng Đáng Kính Fulton Sheen từng nhắc nhở: “Bi kịch lớn nhất của cuộc đời không phải là những lời cầu nguyện không được đáp lại, mà là những lời cầu nguyện không được dâng lên.” Lời nhắn nhủ này là một lời mời gọi hành động. Cầu nguyện không phải là lựa chọn cuối cùng, mà là phản ứng đầu tiên. Đó không phải là một kế hoạch dự phòng, mà là sợi dây nối kết ta với Đấng giữ mọi sự trong tay Người.
Thánh Anphongsô Ligôri từng viết: “Ai cầu nguyện nhiều sẽ nhận được nhiều.” Qua cầu nguyện, Thiên Chúa tuôn đổ ân sủng, sự khôn ngoan và sự chữa lành. Cầu nguyện không phải là hành động thụ động, mà là sự phó thác chủ động, nơi ta đặt những lo âu dưới chân Đức Kitô và tin tưởng vào sự quan phòng của Người. Thánh Têrêsa Avila, một nhà thần bí vĩ đại, từng nói: “Cầu nguyện không gì khác ngoài việc sống trong tình bạn với Thiên Chúa.” Hãy tưởng tượng điều này: Đấng Tạo Hóa mời gọi chúng ta bước vào một mối quan hệ thân mật với Người. Qua cầu nguyện, ta không chỉ trình bày những ước nguyện, mà còn gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống, Đấng trò chuyện với tâm hồn ta và xoa dịu những sợ hãi.
Fulton Sheen cũng nhận xét: “Cầu nguyện là một cuộc đối thoại, không phải độc thoại. Đó là cuộc trò chuyện hai chiều, và phần quan trọng nhất là lắng nghe lời đáp của Chúa.” Bao lần chúng ta quên rằng cầu nguyện không chỉ là nói, mà còn là lắng nghe? Trong sự tĩnh lặng của cầu nguyện, chúng ta nghe được tiếng thì thầm dịu dàng của Thiên Chúa, hướng dẫn, an ủi và nhắc nhở rằng chúng ta không bao giờ cô đơn.
Cầu nguyện là liều thuốc chữa lành bệnh tật của tâm hồn. Nó kéo ta ra khỏi tuyệt vọng và tràn đầy hy vọng. Thánh Piô Năm Dấu Thánh từng tuyên bố: “Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn.” Cũng như cơ thể không thể sống mà không có không khí, tâm hồn chúng ta không thể phát triển nếu thiếu cầu nguyện. Khi cuộc sống trở nên quá sức chịu đựng, hãy nhớ điều này: giải pháp không phải là trốn chạy, mà là quỳ gối xuống.
Hãy chạy đến với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Hãy mở lòng ra với Người. Thánh Gioan Vianney đã khuyến khích chúng ta: “Chúa truyền lệnh cho bạn cầu nguyện, nhưng Người cấm bạn lo lắng.” Trong cầu nguyện, ta khám phá sự bình an vượt trên mọi sự hiểu biết, một sự bình an mà không loại thuốc trần gian nào có thể mang lại.
Hãy đón nhận cầu nguyện như liều thuốc hằng ngày chống lại nỗi sợ hãi, căng thẳng và bất an. Hãy cầu nguyện không ngừng, tin rằng Thiên Chúa nghe từng lời và sẽ đáp lại vào thời điểm hoàn hảo của Người. Thật vậy, cầu nguyện là liều thuốc tốt nhất, chữa lành không chỉ thân xác, mà còn cả tâm trí và linh hồn. Hãy cầu nguyện cho đến khi mọi sự thay đổi.
COMMENTS