Họp mặt gia đình Đa Minh Miền Tây Nam Bộ - Lần thứ nhất
Họp mặt gia đình Đa Minh Miền Tây Nam Bộ
Lần thứ nhất
Vào ngày thứ Bẩy 16/11/2024, ngày họp gia đình Đa Minh được tổ chức lần đầu tiên tại khu vực miền Tây Nam Bộ. Từ tờ mờ sáng tất cả các anh chị em trong gia đình Đa Minh tại khu vực miền Tây Nam Bộ đã nô nức tiến về giáo họ Thiên Ân, Giáo hạt Tân Thạnh, giáo phận Long Xuyên.
Không quản ngại đường xa, chị em cộng đoàn Cái Dầu hân hoan lên đường để cùng được chia sẻ niềm vui với tất cả anh chị em trong gia đình thân thương.
Buổi họp mặt với chủ đề “HỌ LÀ AI” đã gợi lên cho mỗi anh chị em Đa Minh có mặt hôm nay, quyết tâm tìm cho mình một con đường nên thánh bởi “HỌ” ở đây chính là các ANH CHỊ THÁNH trong gia đình Đa Minh chúng ta.
Buổi họp mặt qui tụ gần 400 thành viên, gồm có các Cha, các Thầy, các Dì và các anh chị em Huynh đoàn Đa Minh. Tất cả được nối kết với nhau qua những bài chia sẻ, qua Thánh Lễ và bữa tiệc Agape.
Dì Têrêsa Nguyễn Ngọc Anh- Bề trên Tu xá Đa Minh Cái Dầu, đại diện cho chị em Dòng Đa Minh Gò Vấp, khu vực miền Tây Nam Bộ, giới thiệu đôi nét về Hội dòng và các cộng đoàn chị em đang phục vụ tại miền Tây. Bài chia sẻ tuy ngắn gọn nhưng đã nói lên được chiều dài lịch sử và tinh thần truyền giáo của chị em. Xin Chúa tiếp tục đồng hành với sứ vụ mà Hội dòng đã trao cho chúng con.
Tạ ơn Chúa, xin cảm ơn các Cha Đa Minh đã có sáng kiến và vất vả sắp xếp chương trình, để tất cả các anh chị em Đa Minh tại miền Tây Nam Bộ có cơ hội gặp gỡ nhau trong tình thân thương.
Trong tâm tình tạ ơn Chúa, biết ơn các vị tiền bối, nên trên đường trở về cộng đoàn, chị em ghé thăm Cha Cố Tần (Cha Cố giáo xứ Cái Dầu) đang nghỉ hưu tại nhà Hưu dưỡng Linh Mục giáo phận Long Xuyên, tại Giáo xứ Cần Xây. Cuộc thăm hỏi tuy chỉ trong chốc lát, nhưng chị em thấy rõ được niềm vui hiện lên nét mặt thánh thiện của Cha, Xin Chúa ban cho Cha sức khỏe và niềm vui sau những ngày tháng phục vụ, để Cha luôn là vị Mục tử tốt lành của Chúa.
Chị em viếng thăm và đọc kinh tại ngôi mộ của Cha Cố Tường và Cha Cố Sự, các vị đã gắn bó và đồng hành với chị em trong Hội dòng, cũng như tại cộng đoàn Cái Dầu một thời gian dài. Xin Chúa thương cho các ngài được vui hưởng hạnh phúc bên Chúa.
Tạ ơn Chúa, một ngày lên đường tuy khá mệt, nhưng chị em thấy ấm áp trong tình gia đình Đa Minh, thấy được ý nghĩa khi thăm viếng và tỏ lòng biết ơn đối với các vị tiền bối.
Xin Chúa luôn đồng hành với chị em trong chúng con.
Tu xá Cái Dầu
Giáo xứ Cái Dầu - Giáo phận Long Xuyên
COMMENTS