Tu xá Thất Khê – Chùm Hoa Tin Tháng 10
Tu xá Thất Khê – Chùm Hoa Tin Tháng 10
+ Mừng bổn mạng Têrêsa
Trong niềm vui của ngày đầu tháng 10, chị em trong cộng đoàn hân hoan mừng lễ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng của Bà cô Nhiệm, dì Giám đốc Mái Ấm Vinh Sơn Nguyễn Thị Hồng và chị Phạm Tính.
Cộng đoàn kính chúc bà cô và quý dì được luôn mạnh khỏe, bình an, giữ được tâm hồn đơn sơ, và lòng mến nồng nàn như chị thánh đã dành cho Chúa và tha nhân.
+ Lên Núi “Bó Tờ”
Theo lời mời của dì Bề trên Tu xá Bó Tờ, đúng 7g30 sáng ngày 5/10/2024 chị em trong cộng đoàn đã sẵn sàng cho chuyến hành trình “lên núi” với Chúa, phương tiện là những chiếc xe Honda nhỏ xinh, nhưng rất khỏe để leo đèo. Đoạn đường không quá dài nhưng lại khá nhiều con đèo quanh co, uốn lượn. Tuy tiết trời se lạnh, nhưng chị em vẫn tràn đầy nhiệt huyết, những tay lái lụa khéo léo leo đèo lượn dốc, để đến địa diểm tĩnh tâm. Nơi đó, cộng đoàn Đa Minh Bó Tờ, đang quy tụ 26 chị em, từ 4 cộng đoàn Miền Lạng Sơn
Sau giây phút hồi tâm, nghe cha giảng phòng chia sẻ. Tiếp theo là thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng Hội Dòng và một số chị em.
Kết thúc giờ gặp gỡ chung, chị em lại lên đường, xuống núi, vượt đèo, trở về với nhiệm sở. Buổi họp mặt tuy ngắn ngủi, nhưng lại mang đến cho chị em những giá trị thiêng liêng, hun đúc tình chị em và sự khắng khít giữa các cộng đoàn nơi xứ Lạng thân yêu.
+ Hiệp Thông-Phục vụ
Là một nữ tu Đa Minh Gò Vấp hiện diện tại giáo xứ Thất Khê - giáo phận Lạng Sơn, chị em trong cộng đoàn không chỉ chu toàn sứ vụ chính là chăm sóc các em trong Mái Ấm, làm mục vụ giáo xứ, thực hiện bác ái, mà còn nhận kết giỏ hoa hay vòng hoa khi khách đặt nữa. Vòng hoa tuy đơn sơ, nhỏ bé, nhưng cũng cần có sự sáng tạo, nhiệt huyết với tinh thần hiệp thông chia sẻ trong mỗi công việc chị em làm.
+ Chung Lời Tạ Ơn
Vào ngày 1/10, giáo xứ Thất Khê, đặc biệt là họ tộc của Cha Giuse Trần Duy Khương, hân hoan vui mừng vì cha được lãnh nhận hồng ân thánh chức Linh Mục, tại giáo phận Kon tum. Gia đình Cha Giuse Trần Duy Khương trước đây ở giáo xứ Thất Khê, sau 1975 ông bà cố đã di chuyển đến Buôn Mê Thuột sinh sống và lập nghiệp.
Với lòng hiếu thảo, trong tâm tình uống nước nhớ nguồn và để thực hiện ước vọng của ông bà cố, nên ngày 14/10 vừa qua, Cha đã trở về với mảnh đất của cha ông, hiệp dâng thánh lễ Tạ Ơn và cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, những người còn sống cũng như đã qua đời, tại thánh đường của giáo xứ.
Đặc biệt, ngày 16/10, cha và gia đình đã đến hiệp dâng thánh lễ Tạ ơn, cầu nguyện cho Cộng đoàn và Mái Ấm tại nguyện đường của tu xá. Sau thánh lễ, dì giám đốc Mái Ấm đã đại diện chị em và các cháu cảm ơn Cha và gia đình, đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện, động viên chị em trong sứ vụ chăm sóc những mảnh đời thiếu may mắn nơi đây.
Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của thánh Giuse, bổn mạng của Cha, và thánh Vinh Sơn Phaolô, ban cho Cha những ơn cần thiết, để Cha chu toàn sứ vụ Mục tử Chúa trao phó. Đặc biệt, xin Chúa chúc lành cho lòng nhiệt thành, cũng như những dự tính, những thao thức Cha ấp ủ sớm thành hiện thực, hầu kiến tạo hạnh phúc và niềm vui cho những người Cha phục vụ, sẻ chia.
Tu xá Đa Minh Thất Khê
Giáo phận Lạng sơn - Cao Bằng
COMMENTS