Tu xá Đa Minh Phú Quốc | Chùm tin tháng 10
Tu xá Đa Minh Phú Quốc | Chùm tin tháng 10
Để thay đổi bầu khí sau những ngày miệt mài với sứ vụ, cũng như chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Bổn mạng Hội dòng, lễ Đức Mẹ Mân Côi, chị em trong cộng đoàn đã lên núi nghỉ ngơi bên Chúa và gặp gỡ Ngài. Lễ Mẹ Mân Côi còn là ngày chị em nhắc lại lời khấn dòng.
1. Bổn mạng Têrêsa
Hôm nay toàn thể Giáo hội hướng về một vị thánh, là bổn mạng của các xứ truyền giáo, thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Cộng đoàn có hai chị nhận ngài là đấng bảo trợ, chị Anh Đào và chị Ngọc Tuyền. Xin hân hoan chúc mừng hai chị. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Nữ Têrêsa, xin Chúa ban cho hai chị có một tình yêu đơn sơ và mãnh liệt, để có thể vượt qua chông gai thử thách trong đời hiến dâng.
2. Bổn mạng ca đoàn Mân Côi
“Với Mẹ trong Mẹ, Mẹ ơi con xin hiến dâng đời con.” Có thể nói đây là ca khúc rất ý nghĩa với ca đoàn Mân Côi. ”
Trong suốt thời gian 11 năm qua, với sự quan tâm của cha sở, sự hướng dẫn của quý cha phó, quý dì đồng hành, mà ca đoàn được phát triển như ngày hôm nay.
Nhân ngày Bổn mạng ca đoàn, các hội đoàn trong giáo xứ cùng chúc mừng đến từng ca viên, với tâm tình quí mến và những lời chúc tốt đẹp.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Mân Côi, xin cho mỗi ca viên luôn dùng lời ca tiếng hát, cũng như cuộc sống, kết thành một tràng chuỗi Mân Côi, nối kết mọi người đến với Chúa và đến với nhau.
3. Tĩnh Tâm tháng 10/2024
“Anh em hãy lánh ra một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút.”
Tĩnh tâm thực sự là thời gian quý báu, giúp chị em được bồi dưỡng cả linh hồn lẫn thể xác. Cộng đoàn chọn nhà thờ An Thới là điểm hồi tâm.
Vào lúc 8g30 sáng, chị em bắt đầu bước vào giờ chầu khai mạc. Mọi người hồi tâm và xưng tội. Sau đó cha Xứ chia sẻ về đời sống cộng đoàn. Lời chia sẻ của Cha thật thấm thía ! Chị em tin rằng, với ơn Chúa trong dịp “lên núi” này, khi trở về “ đồng bằng” chị em sẽ có những tâm tình và suy tư để quyết tâm đổi mới chính mình, qua đó, cộng đoàn sẽ được đổi mới trong bầu khí thông cảm và yêu thương.
Tu xá Đa Minh Phú Quốc
Giáo phận Long Xuyên
COMMENTS