Tu xá Đa Minh Cái Dầu | Mừng bổn mạng thánh Phanxicô Assisi
![]() |
Bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Giotto, "Thánh Phanxicô nhận được Dấu Thánh" trong Nhà nguyện Bardi, Santa Croce, Florence, Ý |
Tu xá Đa Minh Cái Dầu
Mừng bổn mạng thánh Phanxicô Assisi
Trong không khí trang nghiêm và tràn đầy niềm vui, tu xá Đa Minh Cái Dầu hân hoan mừng lễ kính thánh bổn mạng Phanxicô Assisi, cùng với cộng đoàn Giáo Xứ Cái Dầu. Chị em đã chuẩn bị mừng lễ bằng lời cầu nguyện, chầu Thánh Thể và đỉnh điểm là Thánh lễ trọng thể vào chiều ngày 04/10/2024. Thánh lễ thêm phần long trọng vì Thánh Phanxicô cũng chính là vị Thánh mà Cha Xứ, Thầy Xứ đã nhận làm bổn mạng.
Nhân dịp kỷ niệm 800 năm Thánh nhân được in 5 dấu thánh, ngày 05/10/2024 cộng đoàn đã thực hiện cuộc hành hương ý nghĩa đến tu viện Thánh Phanxicô, nhà thờ thánh Emmanuel Lê Văn Phụng và Phêrô Đoàn Công Quý tại huyện Chợ Mới - An Giang. Trong bầu không khí linh thiêng, mỗi bước chân của các thành viên như một lời cầu nguyện, một lời tri ân đến vị thánh bảo trợ.
Chuyến tham quan nhà thờ Cù Lao Giêng và hoạt động vui chơi tại khu du lịch sinh thái Cồn Én, đã giúp mọi người gắn kết với nhau hơn, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ.
Buổi tham quan đã gợi nhớ lại trong từng người chúng con những lời dạy của Thánh Phanxicô, hãy yêu thương vạn vật và muôn loài thụ tạo, sống hòa hợp với thiên nhiên.
Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một ngày lễ bổn mạng thật sốt sắng, một chuyến hành hương thật ý nghĩa. Xin cho chúng con luôn biết noi gương Thánh Phanxicô Assisi sống đơn sơ, khiêm nhường, yêu thương và gần gũi với thiên nhiên. Xin thánh nhân tiếp tục soi sáng và dẫn dắt cộng đoàn chúng con trên đường phục vụ Chúa và tha nhân, để mỗi người chúng con trở thành những sứ giả của hòa bình, loan báo Tin Mừng yêu thương đến với mọi người.
Tu xá Đa Minh Cái Dầu
Giáo phận Long Xuyên
Tham khảo - Việc công bố về “stimmata” của thánh Phanxicô (Rinô Bartolini, OFM)
Anh Êlia, người đại diện của Dòng Anh Em Hèn Mọn, ngay sau cái chết của thánh Phanxicô (xảy ra tại Porziuncola vào lúc xế chiều, thứ Bảy ngày 3/10/1226), đã viết một lá thư luân lưu gửi đến tất cả các anh em, Dòng Ba và các chị em thánh Clara, trong đó ngài thông báo về sự chuyển tiếp đầy hồng phúc từ thế giới này lên thiên đàng của Vị Thánh Nghèo tại Assisi.
Ngoài nỗi đau thật sự, Anh Êlia còn thông báo đến tất cả mọi người một sự hiểu biết cái chết của “Người Cha thiên thần” (Padre Serafico) mà chỉ những người có mặt mới có thể nhìn thấy và chạm đến: “… và bây giờ tôi thông báo cho các bạn một niềm vui lớn lao và một phép lạ phi thường. Trên thế giới chưa bao giờ nghe thấy một điềm lạ tương tự, ngoại trừ nơi Con Thiên Chúa, là Chúa Kitô. Không bao lâu trước khi qua đời, Người Cha và người anh em của chúng ta, Phanxicô, đã xuất hiện dấu ấn của người bị đóng đinh trên thân thể. Người mang dấu vết thương, đó thực sự là các dấu thánh của Chúa Kitô. Thực vậy, tay chân của người đã bị đâm thủng như bị đinh đâm vào hai bên và có vết sẹo đen của hình mũi đinh. Bên hông người có vẻ như bị mũi giáo đâm thủng, và thường xuyên có máu tươi chảy ra...”
COMMENTS