Tu xá Mẹ Thiên Chúa | Hãy ra đi với lòng thương xót

SHARE:

Tu xá Mẹ Thiên Chúa | Hãy ra đi với lòng thương xót

Tu xá Mẹ Thiên Chúa
Hãy ra đi với lòng thương xót 

Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa hân hoan trong sự quyết tâm đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong sứ điệp Truyền Giáo năm 2024, với chủ đề "Hãy đi và mời mọi người đến dự tiệc." Chị em trong cộng đoàn không chỉ dành trọn tháng 10 cầu nguyện cho sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội, của Hội Dòng và từng người trong cộng đoàn, mà còn thực sự ra đi, bước vào hành trình truyền giáo, với trái tim cháy lửa tình yêu và lòng thương xót của Chúa.

Chúng ta hiểu rằng, những lời cầu nguyện phải đi kèm với hành động cụ thể. Chính vì thế, vào mỗi Thứ Bảy và Chủ nhật, từng nhóm nhỏ hai hoặc ba chị em, bước ra khỏi sự êm ấm của cộng đoàn, đi đến những khu phố nghèo nàn, hẻo lánh. Ở đó, giữa sự ồn ào, hào nhoáng của thành phố hiện đại, có những cuộc đời lặng lẽ chìm đắm trong bóng tối khốn cùng. Chúng tôi gặp gỡ những người vô gia cư, những người bị lãng quên, những mảnh đời tan nát và tê tái. Họ là những bệnh nhân tâm thần, bị ruồng bỏ ngay giữa đô thị phồn hoa, sống một cuộc sống mà nhiều người không còn coi họ là con người.





Đến với họ, chúng tôi đem Lời Chúa và lòng trắc ẩn sâu xa của Chúa dành cho họ.. Chúng tôi không chỉ đến để chia sẻ vật chất, mà còn mang đến niềm an ủi tinh thần, để họ cảm nhận được rằng họ không hề bị bỏ rơi, tình yêu của Thiên Chúa vẫn hiện diện và vươn tới họ qua chúng tôi. Mỗi bước chân chúng tôi đi, mỗi ánh mắt chúng tôi trao, là một lời mời gọi thầm lặng cho mọi người hãy cùng bước vào sứ vụ yêu thương này. 

Những con người chúng tôi thăm hỏi, không phải chỉ là những bệnh nhân, những người nghèo khó, mà là những tâm hồn khát khao được yêu thương, được nhìn nhận như một con người đúng nghĩa. Những người sống trong bệnh tật, bệnh tâm thần, đôi khi còn không ý thức được bản thân, nhưng trái tim họ vẫn khao khát được ai đó quan tâm, được ai đó nhắc tên. Trong cái nhìn của Chúa, họ cũng là những con chiên lạc cần được đưa về. 

Hành trình này không hề dễ dàng. Chúng tôi đã chứng kiến những cảnh đời đau thương đến nỗi như tan vỡ cả cõi lòng. Những căn phòng tối tăm, bẩn thỉu, nơi những người bệnh tâm thần bị bỏ rơi, bị giam cầm bởi chính căn bệnh của mình. Những người mẹ, người cha bất lực, không nơi nương tựa, chật vật tồn tại trong nơi đô thị xô bồ. Những đứa trẻ không có cơ hội đến trường. Tất cả đều bị lãng quên bởi xã hội, nhưng chúng tôi đến để nhắc họ rằng, họ chưa từng bị quên lãng trước mặt Thiên Chúa. 



Cùng với Mẹ Maria, chúng tôi loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô bằng chính lòng trắc ẩn ấy. Mỗi lần gặp gỡ là một lần để Lời Chúa sống động, để tình yêu thương trở thành hiện thực cuộc sống. Và chúng tôi mời gọi bạn – những ai đang đọc những dòng này – đừng chỉ đứng nhìn từ xa, đừng chỉ cầu nguyện trong âm thầm, mà hãy cùng chúng tôi bước ra đường phố, đối diện với những đau thương của mọi người. Hãy đi và gặp gỡ những con người nghèo khổ, những cuộc đời bị xã hội lãng quên, để chính bạn cũng trở thành khí cụ của tình yêu và lòng thương xót. 

Sứ vụ truyền giáo không dành riêng cho một số người; đó là sứ mạng của tất cả chúng ta. Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi: "Hãy đi và mời mọi người đến dự tiệc." Tiệc cưới của Chúa đang chờ, nhưng vẫn còn biết bao người chưa nhận được lời mời. Chúng tôi đã ra đi, còn bạn thì sao? Hãy để trái tim bạn thôi thúc, để lòng trắc ẩn trong bạn bừng cháy, và cùng chúng tôi ra đi thực thi sứ vụ cao cả này. 


Để tiếp nối sứ mạng này, ngày 12 tháng 10 vừa qua, cộng đoàn chúng tôi đã tổ chức một chuyến hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Đây là cơ hội để cả cộng đoàn tạ ơn, cũng như nép mình dưới trái tim yêu thương của Mẹ Maria, học hỏi từ Mẹ trong nhiều khía cạnh. Cũng như Mẹ ngày xưa, sau khi đón nhận lời truyền tin, Mẹ đã lên đường không quản ngại khó khăn đến giúp đỡ chị họ Elisabét. Chúng tôi cũng khát khao được bước theo dấu chân Mẹ, mang trong tim ước vọng truyền giáo và lan tỏa lòng thương xót đến những ai đang cần sự đồng hành.

Khi hành hương, chúng tôi cũng mang theo lời cầu nguyện qua tràng chuỗi Mân Côi, như một sự nối kết tình yêu giữa Mẹ và Con của Mẹ, Đức Giêsu Kitô. Chính qua sự kết hợp này, chúng tôi được nâng đỡ và tăng thêm sức mạnh, để tiếp tục dấn bước trên con đường truyền giáo, lan tỏa tình yêu và ơn cứu độ của Chúa Kitô đến với mọi người 







Tu xá Đa Minh Mẹ Thiên Chúa
Tổng giáo phận Sài Gòn

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1695,BảnTin,2,bâcsi,1,Cáo Phó,66,Chuyên đề,226,Cộng Đoàn,965,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,38,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,771,Giáo Hội Việt Nam,406,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1260,Hội Thánh,352,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1414,Mùa Thường Niên,2750,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,192,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,4,Suy Niệm,5433,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,1018,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,148,Sưu Tầm,195,Tài liệu,600,Tập San Lên Đường,597,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1168,Thời Sự,481,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2621,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1721,Video Nhạc - Phim,772,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Tu xá Mẹ Thiên Chúa | Hãy ra đi với lòng thương xót
Tu xá Mẹ Thiên Chúa | Hãy ra đi với lòng thương xót
Tu xá Mẹ Thiên Chúa | Hãy ra đi với lòng thương xót
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfQ2Rg6GCbZUHvy5YKkGvnw9X-JbCMNwJjPjc5msClK57DckpXdfVAmPWLxZikD9ZJ3veR9iPlWGA-osZ4u-3fOdgx4XakR8eioA6NcKe20n-p84SPM-vHz4v8lGsuQSCEjS6BF0HZoydwU1G4mxQSOGVmApQrsKOSh6MW2BdkZ1XBfIHbrBqfJDETkzU/w682-h785/z5888778917649_3a746ba990577a6fad565a97b8067477.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfQ2Rg6GCbZUHvy5YKkGvnw9X-JbCMNwJjPjc5msClK57DckpXdfVAmPWLxZikD9ZJ3veR9iPlWGA-osZ4u-3fOdgx4XakR8eioA6NcKe20n-p84SPM-vHz4v8lGsuQSCEjS6BF0HZoydwU1G4mxQSOGVmApQrsKOSh6MW2BdkZ1XBfIHbrBqfJDETkzU/s72-w682-c-h785/z5888778917649_3a746ba990577a6fad565a97b8067477.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/10/tu-xa-me-thien-chua-hay-ra-i-voi-long.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/10/tu-xa-me-thien-chua-hay-ra-i-voi-long.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content