Tu xá Kênh D1 | Hãy đi, đến gặp và mời
Ý thức trách nhiệm truyền giáo của một Kitô hữu cũng như bản chất của một tu sĩ, nhất là để đáp lại lời mời gọi của vị cha chung là Đức Thánh Cha Phanxico trong sứ điệp truyến giáo của năm 2024: “Hãy đi và mời mọi người đến dự tiệc” (cf. Mt 22, 9).
Trong dụ ngôn tin Mừng về bữa tiệc cưới, ông Vua đã truyền cho các gia nhân: “Vậy các ngươi đi ra các nẻo đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới (c.9). Lời mời gọi này đã thúc đẩy mọi thành phần trong cộng đoàn cùng hiệp hành trong việc loan báo tin mừng: vui vẻ ra đi để chia sẻ trong tình huynh đệ hiệp thông với Thiên Chúa và với mọi người.
- ĐI: Ba năm nay cộng đoàn đã lên kế hoạch, mỗi năm vào ngày Truyền Giáo của Giáo Hội, sẽ đi đến một thí điểm truyền giáo để chia sẻ và đem niềm vui cho họ. Cộng đoàn đã đến giáo xứ Đông Hòa, giáo họ truyền giáo Xẻo Dinh. Giáo xứ Đông Hòa, cũng như giáo họ Xẻo Dinh, đều là nơi hẻo lánh, người biết Chúa thì rất ít. Một nơi dân chúng cuộc sống còn rất khó khăn, nghèo nàn và có thể nói là lạc hậu nữa. Đối với các em nhỏ, không có được niềm vui cắp sách đến trường. Phương tiện đi lại chỉ là chiếc đò nhỏ, đường đi lối lại vẫn là con đường đất ngập lụt quanh năm. Môi trường kém vệ sinh vì , vẫn còn đâu đó dáng dấp “chiếc cầu tõm” vậy mà nguồn nước sinh hoạt hằng ngày là dòng sông hay nước ao ô nhiễm. Chị em đã đón nhận sứ vụ này trong niềm vui và sẵn sàng không mỏi mệt để đi dù xa xôi và đi lại rất khó khăn.
- ĐẾN VÀ GẶP: Sau hơn 3 tiếng đồng hổ chị em hết lên xe lại xuống đò để đến với anh em giáo họ Xẻo Dinh. Chị em đã chia nhau theo sự sắp xếp của cha xứ, đến thăm hỏi và trao quà cho một số gia đình khó khăn, bệnh tật, cao niên, không phân biệt tôn giáo. Đến thời buổi bây giờ, người ta chỉ muốn ăn ngon mặc đẹp, nhưng nơi này vẫn còn những túp lều tranh ọp ẹp rách nát, không đủ che nắng trú mưa. Cơm ăn hằng ngày vẫn là bữa nào xào bữa đó, ngày nào hay ngày đấy thôi. Ngày mai vẫn là sống phó thác vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.
Đến và gặp bà con nơi đây, đã cho chị em cơ hội chứng kiến cảnh khó khăn, thiếu thốn, khốn khổ của người khác, để cảm thông, sống trách nhiệm và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
- MỜI: Họ đang sống thiếu thốn khó khăn mọi bề như hiện tại, thì mời họ làm gì được đây? Sống thế nào đây, khi cuộc sống với đôi bàn tay trắng, sống không biết đến tương lai. Mời họ đến dự tiệc mà lại không có sẵn tiệc thì mời thế nào? Điều này cho thấy việc truyền giáo quả là khó khăn. Chỉ mời mà thiếu đồng cỏ xanh, dòng nước ngọt trong, thì làm sao dẫn chiên lạc về cho Giáo hội ?
Tuy nhiên, không vì những khó khăn mà ta thất vọng chán nản, vẫn còn nhiều điều ta hy vọng mà Chúa vẫn mời gọi, mỗi Kitô hữu: hãy cầu nguyện, sống gương sáng, hy sinh làm việc lành việc tốt cho việc truyền giáo, ngay chính nơi mình sinh sống. Còn thành quả thế nào là việc của Chúa. Chúng ta hãy sống dấn thân hiệp hành và truyền giáo, để phục vụ Tin Mừng. Hãy phó thác tất cả những mong ước vào lòng yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.
Tu xá Kênh D1
Giáo phận Long Xuyên
COMMENTS