Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi (Lc 10,3) Thứ Sáu - thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng Tin mừng: Lc 10,1-9 Mục vụ Giới trẻ Việt ...
Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi (Lc 10,3)Thứ Sáu - thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng
Tin mừng: Lc 10,1-9
Mục vụ Giới trẻ Việt Nam - Vietnam Youth Ministry
Ngoài nhóm Mười Hai Tông đồ “thân cận” với Thầy Giêsu
thì còn nhóm 72 môn đệ ở… “vòng ngoài”.
Nhưng dù ở “vòng trong” hay “vòng ngoài”
thì tất cả đều được Thầy sai đi loan báo Tin Mừng.
Hôm nay Hội Thánh kính nhớ thánh Luca, thánh sử,
một lương y ở Antiôkia, vừa mới trở lại, bạn truyền giáo của Phaolô.
Luca chẳng có “diễm phúc” ở “vòng trong” lẫn “vòng ngoài”
cũng chẳng được “mắt thấy tai nghe và tay chạm đến” Thầy Giêsu,
như Mátthêu và Gioan, nhưng Luca lại lập “kỳ tích”
chẳng kém Mátthêu và Gioan, và có khi còn “hơn”
vì chẳng những Luca đã viết quyển Tin Mừng thứ ba
mà còn viết tiếp quyển Công vụ Tông đồ
kể về lịch sử Hội Thánh thuở ban đầu.
Luca lập nên “kỳ tích” này bởi đã “gặp” được Thầy Giêsu
qua lời chứng của những vị ở “vòng trong, vòng ngoài”.
Và rồi khi tra cứu, nghiền ngẫm những lời chứng đó,
đến lượt Luca cũng trở thành một lời chứng.
Rằng qua Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã cúi xuống,
tỏ lòng xót thương trên những phận nhỏ như Mẹ Maria,
ông bà Dacaria-Êlisabeth, trên những người bệnh tật,
khổ đau, tội lỗi bị mọi người khước từ…
Thiên Chúa như người cha nhân hậu luôn dang rộng đôi tay
chờ đón đứa con hoang trở về, như vị mục tử bỏ cả 99 con chiên ở lại
để đi tìm cho được con chiên lạc đàn.
Và con chiên bị lạc, được Thầy Giêsu trìu mến vác lên vai đem về,
sẽ chia sẻ cho những con chiên khác trải nghiệm của mình
về tấm lòng của vị Mục tử nhân lành.
Phaolô đã chia sẻ điều đó cho Luca. Luca đã chia sẻ điều đó
cho những người khác, trong đó có cả bạn.
Đến lượt bạn, bạn cũng được mời gọi trở nên một Luca,
ra đi loan báo Tin Mừng, làm chứng cho một Thiên Chúa xót thương
đang cúi xuống trên nhân loại khổ đau hôm nay
vì chiến tranh, hận thù, chia rẽ, đang tàn sát lẫn nhau…
“Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi…” (Lc 10,3)
COMMENTS