Nét đẹp tuổi 100 | Không bao giờ là quá muộn
Nét đẹp tuổi 100 | Không bao giờ là quá muộn
FB Chau Doan
Đây là bà Margaret Johnson, 100 tuổi, người ở Denver, Colorado. Bà Margaret bắt đầu chạy bộ khi vào tuổi “hồi xuân” chừng 70 tuổi. Sau khi “hồi xuân” 30 thành công, ở tuổi 100, bà đang liên tục phá kỷ lục và truyền cảm hứng cho mọi người. Ngày 5 tháng 9, tại National Senior Games, bà đã phá hai kỷ lục của các vận động viên cao tuổi, trở thành người phụ nữ nhanh nhất trên 95 tuổi!
Margaret đã thiết lập kỷ lục thế giới trong các bài chạy 50 mét và 100 mét cho nhóm tuổi 95-100, và nếu điều đó chưa đủ ấn tượng, bà còn thiết lập kỷ lục Mỹ mới cho môn ném đĩa trong cùng hạng mục! Trong cuộc thi 100 mét, bà hoàn thành với thời gian 40.12 giây, vượt qua kỷ lục trước đó hơn 2 giây!
Câu chuyện của Margaret cho thấy rằng không bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ, và với niềm đam mê và quyết tâm, bạn có thể tiếp tục vượt qua mọi giới hạn ở bất kỳ độ tuổi nào!!
Trông cụ chất đấy chứ nhỉ? Chân dung như tạc bằng đá và rễ cây vậy!
COMMENTS