Khát khao Tin Mừng được vang vọng
Khát khao Tin Mừng được vang vọng
Muối Biển
Hòa chung trong niềm vui với toàn thể Giáo hội, mừng ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, chúng ta cùng nhau đón nhận sứ điệp mạnh mẽ và đầy khát khao của Đức Thánh Cha Phanxicô với chủ đề: "Hãy đi và mời tất cả mọi người vào dự tiệc" (Mt 22, 9). Đây không chỉ là một lời mời tha thiết, mà còn là tiếng gọi vang vọng từ trái tim của Giáo hội, thức tỉnh ngọn lửa truyền giáo trong mỗi người. Ngọn lửa ấy, thiêng liêng và mãnh liệt, thôi thúc chúng ta lên đường, mang ánh sáng và tình yêu của Thiên Chúa đến khắp nơi.
Trong bối cảnh hiện nay, kỷ nguyên công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ, nhưng song song với nó là sự mất định hướng, khủng hoảng đức tin, và các giá trị sống dần mờ nhạt. Công nghệ mang đến nhiều cơ hội, nhưng cũng khiến con người dễ lạc lối, cô đơn, xa rời Thiên Chúa giữa biển thông tin hỗn độn. Trong thế giới đầy xáo trộn và thiếu vắng mục đích này, lời mời gọi truyền giáo trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Đây không phải là sứ vụ dành riêng cho các nhà truyền giáo xa xôi, mà là sứ mạng của toàn thể dân Chúa. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi bước ra khỏi vùng an toàn của mình, trở thành chứng nhân sống động cho Tin Mừng, trong thế giới đang khao khát tình yêu và hy vọng.
Đối với tôi, một nữ tu Đa Minh Gò Vấp, lời mời gọi này không chỉ là một nhiệm vụ, mà là tiếng gọi vang vọng từ sâu thẳm trái tim – một khát khao cháy bỏng vượt qua mọi giới hạn, để mang ánh sáng của Chúa đến với những tâm hồn đang chìm trong bóng tối. Dù không thể đặt chân đến những miền đất xa xôi như nhiều chị em trong Dòng, nhưng tôi luôn ấp ủ trong lòng một ngọn lửa truyền giáo mãnh liệt. Như thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, người đã sống đời tu kín nhưng vẫn cháy bỏng khát khao cứu rỗi các linh hồn. Tôi cũng muốn dấn thân vào từng ngõ ngách của cuộc sống hiện đại. Ở đó, nhiều người đang bị mê hoặc bởi vẻ phù phiếm của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, xa rời nguồn cội của mình, quên đi giá trị đích thực của cuộc sống và của ơn cứu độ.
Theo tôi, truyền giáo không chỉ là nói về Chúa, mà còn là sống Tin Mừng qua từng hành động cụ thể, từng cử chỉ yêu thương. Thánh Giacôbê đã nhắc nhở chúng ta: "Đức tin không có hành động là đức tin chết." (Gc 2,17) Mỗi hành động nhỏ bé, từ sự quan tâm đến lòng nhân ái, đều có thể trở thành ngọn đuốc chiếu sáng lòng thương xót của Thiên Chúa, mang hy vọng đến những ai đang lạc lối, khát khao ơn cứu độ. Tôi tin rằng khi chúng ta sống trọn vẹn Tin Mừng, không chỉ qua lời nói, mà qua chính đời sống hàng ngày, mỗi bước chân và mỗi hành động của chúng ta sẽ có sức mạnh biến đổi, dẫn dắt những tâm hồn lạc lối tìm về với tình yêu vô biên của Chúa.
Đối với sứ vụ của nữ tu Đa Minh Gò Vấp, đây chính là thời khắc của chúng ta. Chúng ta, những con người đã quyết tâm sống đặc sủng "Cùng với Mẹ Maria, loan báo Đức Kitô với lòng trắc ẩn", hãy để ngọn lửa truyền giáo rực sáng trong lòng. Đừng ngại khó khăn và thử thách. Hãy lên đường, để trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa đời, giữa một thế giới đang chờ đợi những bàn tay sẵn sàng phục vụ, những trái tim biết yêu thương và những chứng nhân trung thành của Tin Mừng.
Hãy tiến bước với lòng can đảm, với niềm tin mạnh mẽ. Bởi chúng ta được mời gọi trở thành những người thợ nhiệt thành trong cánh đồng truyền giáo rộng lớn của Chúa. Mỗi hành động yêu thương chân thành, mỗi lời nói đầy sự khích lệ và hy vọng của chúng ta, sẽ góp phần tạo nên một mùa gặt bội thu, để mọi người đều được mời gọi đến dự tiệc trong ánh sáng và tình yêu của Thiên Chúa. Đây là sứ mạng của chúng ta, của Giáo hội, và cũng là trách nhiệm đặc biệt của chúng ta, những nữ tu Đa Minh Gò Vấp, trong thời đại hôm nay.
Hãy để ngọn lửa truyền giáo thiêng liêng luôn cháy sáng, để chúng ta có thể tiếp tục dấn thân trong yêu thương và phục vụ, loan Tin Mừng vang vọng đến mọi nơi, mọi thời.
Muối Biển
COMMENTS