Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần XXIX Mùa Thường Niên (25/10/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần XXIX Mùa Thường Niên (25/10/2024)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Gia Pá, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Vũ Thị Hoài Thương, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Xin cho con thêm lòng tin
Sáng tác: Đinh Công Huỳnh
Trình bày: Hà Vân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 12, 54-59
54 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng : “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay : ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy. 55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói : ‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như vậy. 56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét ? 57 “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải ? 58 Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. 59 Tôi bảo cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Con người thời nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, có thể dự đoán được cảnh sắc đất trời, để có những phương thế dự phòng tốt cho cuộc sống. Thế nhưng, trên bình diện thiêng liêng và ân sủng, thì con người lại không muốn biết. Dường như họ giả điếc làm ngơ, hay nói đúng hơn, họ không muốn biết: “Cảnh sắc trời đất thì các thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?”
Mỗi Ki-tô hữu chúng ta, khi đứng trước hoàn cảnh tương tự của những người thời đại Chúa Giê-su, chúng ta có biết nhận xét những biến cố xảy ra, hay chúng ta cũng giống như họ, giả vờ như không nghe, không thấy?
Cuộc sống của mỗi người được đan dệt bằng những vui buồn sướng khổ, thất bại và thành công. Điều quan trọng hơn cả là chúng ta có nhận biết rằng, Chúa đang hiện diện và can thiệp vào những biến cố ấy hay không? Có những biến cố dường như khiến chúng ta cảm thấy chao đảo, hay đau khổ hơn, chúng ta không còn cảm thấy sự hiện diện của Chúa nữa! Thế nhưng, có bao giờ chúng ta tĩnh lặng suy nghĩ, rồi nhìn lại những biến cố đó bằng con mắt đức tin chưa? Chẳng hạn, khi chúng ta trải qua sự càn quét kinh hoàng của cơn bão Yagi, với con mắt đức tin chúng ta thấy điều gì, chúng ta cảm nhận được điều mà Thiên Chúa muốn nói với chúng ta không? Hay chúng ta cũng giống như những người Do Thái xưa kia, chỉ biết than van và oán trách Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con có đôi mắt sáng của đức tin, để nhận biết và nhìn thấy được bàn tay yêu thương của Chúa, qua các biến cố vui buồn trong cuộc sống. Chúng con tin rằng chẳng bao giờ Chúa bỏ rơi chúng con, Chúa vẫn luôn đồng hành, dẫn dắt qua từng ngày sống. Xin cho chúng con có đôi tai tỉnh thức, để lắng nghe được tiếng Chúa đang mời gọi. Xin cho chúng con biết mau mắn đáp lại tình Chúa thương yêu, để giữa những thất bại khổ đau, chúng con luôn vững tin vào tình yêu quan phòng của Chúa. Amen
COMMENTS