Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên năm B (20/10/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm B (20/10/2024)
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thu Thoa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Mônica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Hiến thân phục vụ
Sáng tác: Lm. Bùi Ninh
Trình bày: Thành Tâm - Quang Thọ
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mc 10:35-45
35 Khi ấy, hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói : “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” 36 Người hỏi : “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì ?” 37 Các ông thưa : “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” 38 Đức Giê-su bảo : “Các anh không biết các anh xin gì ! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không ?” 39 Các ông đáp : “Thưa được.” Đức Giê-su bảo : “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống ; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. 40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”
41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. 42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy : ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em ; 44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. 45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Tình yêu hiến mạng
Chuyện kể rằng:
Ở một vương quốc nọ, nhà vua thông báo,
- Sắp tới sẽ có một cuộc thi, chọn ra người có trái tim đẹp nhất.
Từ ngày đó, ai cũng gìn giữ và chăm sóc để trái tim của mình đẹp nhất. Thời gian diễn ra cuộc thi đã đến. Mỗi người đều mang theo một trái tim tuyệt đẹp của mình. Qua nhiều vòng loại, mất rất nhiều thời gian và họ đã chọn ra 3 trái tim được xem là tuyệt vời nhất, mạnh khỏe nhất, tràn đầy năng lượng nhất. Khi chuẩn bị công bố người đoạt giải, bỗng dưng tiếng một người lạ mặt xuất hiện,
- Khoan đã!
Với bộ quần áo rách rưới, tàn tạ, mặt mũi lem nhem, trên tay ông mang theo một trái tim dập nát, chỗ rách, chỗ khâu vá, có chỗ còn bị khuyết một lỗ.
Mọi người ngạc nhiên, một vị quan hỏi,
- Ông đến đây làm gì?
- Tôi đi dự thi?
- Ông định dùng trái tim xấu xí này để thi đấu với mọi người sao?
- Không, tôi dùng trái tim tuyệt vời nhất để đi thi chứ!
Ông nói tiếp,
-Tôi mang theo một trái tim khỏe mạnh, tuyệt đẹp để đi thi, nhưng trên đường đi tôi đã gặp một người phụ nữ đang muốn tự tử. Cô đau khổ vì mất chồng, mất con, trái tim cô bị tan chảy một nửa, nên tôi đã dùng một phần trái tim mình để lấp đầy và tặng cho cô ấy. Đi tiếp, tôi lại gặp một bọn côn đồ đang đánh đập một cậu bé vì không mang tiền về cho họ, tôi đã dùng trái tim mình để đỡ những roi đòn cho cậu, nên trái tim tôi rách rưới. Đi tiếp tôi lại gặp một bà già, trái tim bà bị đông lạnh, vì bà bị con cái bỏ rơi 10 năm nay, tôi lại dành một phần trái tim mình để sưởi ấm cho bà; cứ vậy nên tôi đã đến trễ.
Nghe đến đây, mọi người cảm thấy bùi ngùi và xấu hổ, vì trên đường họ cũng gặp nhưng vì vội vàng đi thi nên họ bỏ qua tất cả. Dân chúng thinh lặng và dần dấu trái tim nguyên vẹn của mình đi.
Quả thật, một trái tim tuyệt vời là trái tim biết cho đi. Cho đi một phần sự sống của mình để tha nhân được sống.
Qua câu chuyện trên, chúng ta nhận ra hình ảnh người lạ mặt chẳng ai khác là chính Chúa Giêsu, “Con Người đến không phải để được người ta hầu hạ, nhưng để hầu hạ và hiến mạng sống cho nhiều người” (Mc 10, 45). Chúa Giêsu đến trần gian mang theo một sứ mệnh là trao ban trái tim của mình để cho muôn dân được sống.
Qua Bí tích Thánh Thể, một sáng kiến Tình Yêu dành cho con người, Ngài đã trở nên tấm bánh “bẻ ra” để hiến mạng sống cho nhân loại. Ngài trở nên một với con người, để cùng con người nếm trải những kinh nghiệm của đau khổ, kinh nghiệm của người phụ nữ mất con, của người bị tê liệt, bị đui mù, què quặt, bị phong hủi, bị xã hội xa lánh,... Ngài trao ban chính trái tim của mình để chữa lành chúng ta.
Lạy Chúa, nơi Bí Tích Thánh thể, con đã nhận lãnh sự sống từ nơi Chúa, xin cho cảm nghiệm được sự sống nơi con là của Chúa, như Thánh Phaolô đã thưa lên rằng: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2:20). Đứng trước thách đố của xã hội ngày nay, chúng còn còn ngần ngại khi dấn thân, còn sợ liên lụy, xin Chúa cho con sự can đảm, dám “hiến mạng sống mình” để trao tặng cho tha nhân, những người đau khổ, bệnh tật cần chúng con giúp đỡ. Như Chúa đã thương xót con thì xin cho con cũng biết đồng cảm và yêu thương anh chị em con như vậy. Amen
COMMENTS