Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần XXX Mùa Thường Niên (01/11/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần XXX Mùa Thường Niên (01/11/2024)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Phú Quốc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Lài, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Ca mừng các Thánh
Sáng tác: Thế Thông- Miên Ly
Trình bày: Nhóm ca ngày mới
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mt 5:1-12a
1Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2Người mở miệng dạy họ rằng :
3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
4Phúc thay ai hiền lành,vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ đượcnhìn thấy Thiên Chúa.
9Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 12Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Hôm nay Giáo hội mừng kính trọng thể các Thánh Nam Nữ, các ngài đã được Chúa ban thưởng hạnh phúc Nước Trời, vì đã sống trọn vẹn các mối phúc. Các ngài có “Tâm hồn nghèo khó – hiền lành – sầu khổ - khao khát nên người công chính - xót thương người –tâm hồn trong sạch – xây dựng hoà bình – chịu bách hại vì sống công chính.” Khi còn sống nơi trần thế, các ngài đã bước đi theo Chúa trên con đường hẹp, con đường của những mối phúc, con đường của đau khổ và hy sinh vì Chúa và vì tha nhân, Các ngài đã sống triệt để tinh thần Phúc Âm, luôn trung tín theo Chúa đến cùng. Nên thánh là một lời mời gọi, đồng thời cũng là lệnh truyền của Chúa, đối với mỗi người chúng ta, “Các ngươi hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh.”
Nên thánh cũng là điều Thiên Chúa muốn, trong chương trình cứu độ chúng ta. Để có thể trở nên những vị thánh, không có con đường nào khác, ngoài con đường mà Đức Giêsu và các thánh đã đi qua, đó chính là con đường thực thi Tám Mối Phúc. Để có được tâm hồn nghèo khó, hiền lành, luôn khao khát sự công chính, thì ta phải biết hoàn toàn tín thác vào một mình Thiên Chúa, với ước mong làm trọn thánh ý Ngài. Khi sống với tha nhân, ta phải có lòng thương xót, biết đồng cảm, chia sẻ với những người khổ đau, bất hạnh. Trong cuộc sống đầy những toan tính, lọc lừa, Chúa dạy ta có tâm hồn trong sạch, ngay thẳng. Sau cùng, khi ta biết quan tâm chăm lo hạnh phúc, giữ sự công bằng cho người khác, lúc đó ta đang sống tinh thần xây dựng sự hoà bình.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con thực hành Bài Giảng Tám mối phúc, để ngày sau chúng con cũng được vui hưởng hạnh phúc Nước Trời, cùng với các thánh nam nữ, hân hoan chúc tụng Chúa. Amen
COMMENTS