Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên (08/10/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên (08/10/2024)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Cái Dầu, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Trần Thị Nhung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Bận lòng cùng Chúa
Sáng tác: Sr Quỳnh Thoại
Trình bày: Minh Nguyệt
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 10:38-42
38 Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói : “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay !” 41 Chúa đáp : “Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Khi Đức Giêsu đến thăm nhà, hai chị em Mácta và Maria đón Chúa theo cách riêng của mỗi người. Mácta thì bận rộn vì chuẩn bị nhiều món ăn để tiếp đãi Chúa, trong khi Maria lại ngồi dưới chân Chúa lắng nghe Người giảng dạy. Ở đây, chúng ta thấy có hai thái độ khác nhau,
+ Mácta: Đại diện cho người có thái độ phục vụ tận tình. Cô muốn thể hiện lòng hiếu khách bằng cách chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất.
+ Maria: Đại diện cho người có thái độ lắng nghe và chiêm niệm. Cô chọn việc ngồi dưới chân Chúa, để tận hưởng từng lời Người nói
Trước sự băn khoăn của Mácta, Chúa Giêsu đã nói: "Mácta, Mácta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."
Qua lời nói này, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh 2 điều.
+ Lắng nghe Lời Chúa là điều quan trọng nhất. Việc lắng nghe và chiêm niệm Lời Chúa giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý muốn của Thiên Chúa và tìm thấy bình an trong tâm hồn.
+ Phục vụ cũng cần thiết, nhưng phải đặt trong bối cảnh đúng. Chúng ta cần cân bằng giữa việc làm và việc lắng nghe, để không bị cuốn vào những công việc bề ngoài, mà quên đi điều quan trọng nhất.
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cũng dễ rơi vào tình huống giống như Mácta. Chúng ta thường bận rộn với công việc, các mối quan hệ, và những lo toan thường nhật đến nỗi quên dành thời gian để lắng nghe tiếng nói của Chúa. Việc lắng nghe Lời Chúa phải là nền tảng cho mọi hoạt động của Kitô hữu. Khi chúng ta lắng nghe Chúa, chúng ta sẽ biết được ý muốn của Người và có động lực để phục vụ tha nhân một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa, nhưng chúng ta lại muốn Chúa phải nói thế này, phải làm thế kia. Một khi điều đó không xảy ra như mong muốn, thì chúng ta chán nản, mệt mỏi và bi quan.
Câu chuyện về Mácta và Maria, là một bài học quý báu cho mỗi người chúng ta. Qua đó, chúng ta được mời gọi hãy dành thời gian để lắng nghe Lời Chúa, để cho tình yêu của Chúa thấm nhuần vào cuộc sống của mình. Khi chúng ta biết kết hợp việc làm với việc cầu nguyện, chúng ta sẽ trở nên những người môn đệ đích thực của Chúa Kitô.
Lạy Chúa, lắng nghe Lời Chúa là nền tảng cho mọi hoạt động của Kitô hữu chúng con. Xin Chúa mở lòng để chúng con có thể lắng nghe tiếng nói dịu dàng của Chúa. Xin cho chúng con biết cách phân biệt tiếng nói của Chúa, với những tiếng ồn ào của thế gian. Xin giúp chúng con luôn hướng lòng về Chúa, và tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài trong mọi việc chúng con phục vụ. Amen
COMMENTS