Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên (29/10/2024)

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên (29/10/2024)

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên (29/10/2024) 

Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Phú Quốc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Trần Thị Kim Hằng, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Ca khúc: Nước Thiên Chúa 
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên 
Trình bày: Vương Duy 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 

Tin mừng: Lc 13:18-21 

18. Vậy Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? 19. Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.” 20. Người lại nói: “Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? 21. Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.” 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy niệm 

Mở đầu đoạn tin mừng Đức Giêsu cũng đang muốn hỏi từng người trong chúng ta, Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Chúng ta sẽ trả lời Ngài như thế nào khi được hỏi? Đây là câu hỏi so sánh giống cái gì, để cho thấy Nước Thiên Chúa không phải là ảo tưởng, là một điều gì ở ngoài chúng ta và bắt chúng ta phải tưởng tượng ra để tin. Không, Nước Thiên Chúa không phải là cái ngoài ta, nhưng là cái bên trong chúng ta, và chúng ta có thể nói được bằng chính kinh nghiệm của mình. 

Đức Giêsu cho một ví dụ rất cụ thể về Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa như, 

• Một hạt cải 
• Người nọ lấy 
• Gieo trong vườn mình. 
• Nó lớn lên và trở thành cây, 
• Chim trời làm tổ trên cành được.” 

Đây là một tiến trình và bao gồm nhiều yếu tố. Nước Thiên Chúa không đơn độc. - Một hạt cải: đây chính là hạt giống, được tuyển chọn. Mỗi người chúng ta chính là hạt giống được chọn, để tiếp tục sinh thêm những hạt khác. Thế nhưng hạt vẫn chỉ là hạt, nếu không có người để gieo trồng. Tôi ý thức mình là một hạt giống như thế nào? Tôi có thấy mình được Chúa giữ gìn và bảo quản kỹ càng không? 

Tôi muốn nói lên lòng biết ơn của tôi đối với Chúa ra sao? - Người nọ lấy: Thiên Chúa chọn chúng ta, qua việc kêu gọi từng người, trong một Hội dòng cụ thể, một cộng đoàn cụ thể. Tôi có thấy mình tự nguyện, trong việc dâng hiến cho Hội dòng tôi đang sống? 

Tôi có dám để cho Bề trên sử dụng tôi trong một sứ mạng cụ thể không?  - Gieo trong vườn: Tôi thấy mình được gieo trong vườn ươm của Hội dòng như thế nào? 

Tôi có vui thích không? Tôi có để mình hòa vào với đất mẹ Hội dòng, để có thể phát triển thành cây hay tôi chỉ muốn là hạt? - Lớn lên thành cây: Nhìn lại quá trình huấn luyện của tôi cho tới giờ này, tôi cảm thấy những thuận lợi và khó khăn nào, đã hình thành nên cây đời tôi? 

Tôi có bao giờ tạ ơn Chúa về những khó khăn, bên ngoài lẫn bên trong, làm cho tôi nhiều lúc quỵ ngã không còn đứng lên được? Những sóng gió đó, có làm cho tôi kiên vững hơn vào Chúa không? 

Tôi có thấy mình đã trở thành cây, để người khác nương nhờ và bám vào, hay chỉ là cây khô trước gió? Sứ mạng của mỗi người là phải làm cho người khác có thể bám vào mình, để cứu họ và đưa họ tới Chúa. 

Tôi thấy mình thực thi sứ mạng này cụ thể ra sao? - Chim trời làm tổ trên cây được: sự hòa hợp của thiên nhiên. Sự nương nhờ lẫn nhau. Tôi nhìn lại đời sống cộng đoàn, xem mình có là người giúp chị em đến cậy nhờ, hay tôi chỉ lo cho người ngoài, còn người nhà để cho người ngoài lo? Bám vào nhau và bám vào Chúa, vẫn phải là cung cách của người môn đệ. Tôi học được gì từ cung cách này? 

Nếu chúng ta tách lìa từng câu Chúa nói, thì Nước Thiên Chúa thật là rời rạc và buồn chán. Nhưng Đức Giêsu không tách ra. Ngài nói rất rõ ràng. Ngài cho chúng ta thời gian và không gian để lớn lên, để phát triển thành cây, Ngài cho người gieo trồng và bảo vệ. Ngài muốn chúng ta thành chỗ dựa cho người khác. Nước Thiên Chúa là thế đó. Nếu mỗi người trong chúng ta ý thức và cùng nhau sống được điều này, thì không cần phải ví Nước Thiên Chúa giống cái gì. Do chúng ta đặt Nước của Ngài ngoài chúng ta, nên chúng ta cứ mãi loay hoay để tìm kiếm. 

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin đừng để con cứ loay hoay với cái bên ngoài. Xin cho con nhìn vào thực tại của Chúa và của con, để con biết tiếp tục phát triển cuộc đời, trong bàn tay quan phòng của Chúa, làm cho mình trở thành nơi nương náu, che chở cho chị em chúng con. Amen

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1688,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,65,Chuyên đề,226,Cộng Đoàn,962,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,38,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,764,Giáo Hội Việt Nam,406,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1256,Hội Thánh,352,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1399,Mùa Thường Niên,2750,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,192,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,4,Suy Niệm,5417,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,1010,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,148,Sưu Tầm,195,Tài liệu,600,Tập San Lên Đường,594,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1165,Thời Sự,480,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2609,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1720,Video Nhạc - Phim,771,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên (29/10/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên (29/10/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên (29/10/2024)
https://i.ytimg.com/vi/6lEahDj5MPc/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/6lEahDj5MPc/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/10/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_01279773076.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/10/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_01279773076.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content