Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (15/10/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (15/10/2024)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh K’Nai, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Lài, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Bỏ Ngài con biết theo ai
Sáng tác: Phương Kim
Trình bày: Kiwi Ngô Mai Trang
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng Lc 11:37-41
“Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng : “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người”.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy các Pha-ri-sêu chỉ trích Chúa Giê-su và các môn đệ, bởi vì không rửa tay trước khi ăn theo đúng luật truyền thống của họ. Chúa Giê-su đáp lại bằng cách chỉ ra sự giả hình của họ, khi họ quá chú trọng đến những nghi thức bên ngoài, mà bỏ qua sự thanh sạch bên trong. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm sạch tâm hồn hơn là chỉ quan tâm đến sự sạch sẽ bề ngoài.
Chúng ta là ai trong câu chuyện này? Đôi khi, chúng ta cũng giống như các Pha-ri-sêu, quá chú trọng đến những hình thức bên ngoài, như việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo, tuân thủ các quy định một cách cứng nhắc, mà quên đi ý nghĩa sâu xa của chúng. Chúng ta có thể bị ám ảnh bởi hình ảnh bên ngoài, bởi thành công trong sự nghiệp, được người khác công nhận, mà quên đi việc nuôi dưỡng tâm hồn mình.
Chúa Giê-su chỉ trích sự giả hình của các Pha-ri-sêu. Họ tỏ ra ngoan đạo bên ngoài, nhưng bên trong lại đầy những toan tính, ích kỷ. Điều này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa suy nghĩ và hành động. Chúng ta cần sống thật với chính mình và với những người xung quanh. Ngoài ra, Chúa Giê-su còn nhấn mạnh rằng, sự thanh sạch bên trong mới là điều quan trọng nhất. Đó là sự thanh sạch của tâm hồn, của lương tâm, của ý định. Khi tâm hồn chúng ta được thanh tẩy, chúng ta mới có thể yêu thương, tha thứ và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Chúa Giê-su không đưa ra một công thức cụ thể, nhưng Ngài dạy chúng ta về lòng thương xót, về sự tha thứ, về việc cầu nguyện và sống theo Lời Chúa. Đó là những con đường giúp chúng ta làm sạch tâm hồn và đến gần Chúa hơn.
Khi suy niệm đoạn Lời Chúa hôm nay, mỗi chúng ta hãy dành thời gian để tự vấn bản thân: Tôi có đang quá chú trọng đến hình thức bên ngoài, mà quên đi việc nuôi dưỡng tâm hồn không? Tôi có đang sống thật với chính mình? Nếu có, hãy cố gắng làm sạch tâm hồn bằng cách cầu nguyện, đọc Lời Chúa, thực hành các đức tính tốt đẹp như lòng nhân hậu, sự kiên nhẫn, sự khiêm tốn và cố gắng sống một cuộc đời có ý nghĩa, bằng cách yêu thương những người xung quanh, giúp đỡ những người khó khăn, và nhiệt thành phục vụ mọi người.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã cho con nghe lời Chúa dạy hôm nay. Xin Chúa giúp con nhận ra những điểm yếu của mình, đặc biệt là những lúc con chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài, mà quên đi việc thanh tẩy tâm hồn. Con ước mong một cuộc sống đạo đức, để tâm hồn luôn được trong sạch, hành động luôn trong sáng. Amen
COMMENTS