Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên năm B (06/10/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm B (06/10/2024)
Bài suy niệm: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Bài ca tình yêu
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên
Trình bày: Song Ca
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mc 10:2-16
2 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không ?” Họ hỏi thế là để thử Người. 3 Người đáp : “Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì ?” 4 Họ trả lời : “Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ.” 5 Đức Giê-su nói với họ : “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. 6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” 10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. 11 Người nói : “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình ; 12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.”
13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 15 Thầy bảo thật anh em : Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” 16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Bài Tin mừng hôm nay, thánh Mác-cô thuật chuyện những người biệt phái đến hỏi Chúa Giê-su về việc ly dị: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” (Mc 10,2). Câu hỏi đó có hai câu trả lời, nếu theo luật thì được phép ly dị: “Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ.” (Mc 10, 4). Nhưng câu trả lời thứ hai, theo lệnh truyền tức là giới răn, thì không được phép ly dị, cũng như không được rẫy vợ. “Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã tạo dựng con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mc 10, 6-9).
Ngay từ khởi đầu của sách Sáng Thế, chúng ta thấy Thiên Chúa tạo dựng, chúc phúc cho người nam và người nữ thật tốt đẹp. Chính Thiên Chúa đã dẫn Evà đến với Adam, chuẩn bị cho ông bà một gia đình mới. Hơn thế nữa, Thiên Chúa đã ban cho ông bà một gia nghiệp lớn, đó là tất cả muôn loài trên trái đất này. Có thể nói, Thiên Chúa là chủ sự hôn lễ của ông bà, Thiên Chúa tuyên phán : “Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly” (Mc 19,6). Chúng ta biết rằng hôn nhân đã có trong chương trình của Thiên Chúa. Ngài muốn người nam và người nữ kết hiệp với nhau thành vợ chồng và sống hạnh phúc bên nhau. Cho đến thời Tân ước, cả bốn sách Tin mừng không có dấu hiệu nào cho thấy Chúa Giêsu chống lại việc hôn nhân.
Đặc tính trong hôn nhân Công giáo là đơn hôn và vĩnh hôn, đó là điều người tín hữu ai cũng biết. Đơn hôn chỉ hôn nhân một vợ, một chồng. Vì vậy hình thức đa thê, đa phu là không phù hợp nên bị loại trừ. Còn vĩnh hôn, đó là sự ràng buộc vĩnh viễn, hai người phải chung thuỷ với nhau cho đến chết. Hôn nhân Công giáo mô phỏng tình yêu Thiên Chúa đối với loài người, hay cụ thể hơn đó là tình yêu giữa Đức Ki-tô và Hội Thánh, đó là một tình yêu bền vững không sẻ chia. Vì vậy hôn nhân Công giáo không cho phép ly dị.
Khi nhìn lại đời sống hôn nhân của các cặp vợ chồng thời đại nay, tình trạng ly hôn diễn ra nhanh chóng, họ cho rằng hợp thì sống chung, còn không hợp thì chia tay. Họ luôn sống theo sở thích, luôn sống theo cái tôi của bản thân, mà quên đi ý định ban đầu của Thiên Chúa. Chỉ vì lòng chai dạ đá, khiến con người hủy bỏ lời Thiên Chúa mà giữ tập tục của phàm nhân. Đây cũng là nguyên cớ dẫn đến sự hỗn loạn trong sinh hoạt xã hội loài người. Trái ý trời, trái quy luật sinh tồn trời đất, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn. Khi nhìn lại những biến cố trong cuộc sống, mỗi Ki-tô hữu chúng ta cần nhìn lại cách sống và niềm tin của chúng ta, có đặt nơi Thiên Chúa hay không?
Lạy Chúa, biết bao nhiêu điều đã được dự báo trước trong cuộc sống, nhưng dường như chúng con vẫn cứng lòng tin, vẫn chưa hoàn toàn đặt niềm tin tưởng nơi Chúa. Xin cho mỗi người chúng con ý thức rằng, Thiên Chúa có thể làm và thay đổi tất cả. Xin Chúa gia tăng niềm tin trong cuộc sống, để chúng con hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa yêu thương. Amen
COMMENTS