Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.

SHARE:

Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người
Giuse Bùi Văn Toàn, FD

Bài Tin Mừng trong Thánh lễ Chúa nhật hai mươi chín ( XXIX) Mùa thường niên hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho tất cả các môn sinh của Người một bài học "tinh thần phục vụ như người tôi tớ" được Thánh Mác-cô trình thuật rằng: 

Khi ấy, hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” Các ông thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.” Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” Mc 10,35-45 

Lời Chúa Giêsu dạy trong bài Tin Mừng hôm nay: „Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.“ Lời này xem ra ngược với trào lưu của xã hội, nhất là xã hội ngày nay. Xã hội ngày xưa cũng như ngày nay, ai ai cũng muốn trỗi vượt, giàu có hơn người khác; giàu có để có thể hối lộ mua quan bán chức, giàu có để có thể sai khiến người khác, người ta tranh giành nhau có khi bằng những thủ đoạn hèn hạ để được làm người đứng đầu, làm người có chức có quyền để người khác phải phục vụ hầu hạ mình. Chính vì vậy mà xảy ra chiến tranh, hận thù chém giết.

Mầm mống của sự kiêu ngạo này bắt đầu từ trong gia đình, vợ chồng có khi cũng tranh giành vị thế của mình, anh chị em đôi khi cũng tranh luận cho mình là người giỏi giang hơn anh, hơn chị, làm cho tôn ti trật tự bị đảo lộn.

Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ cùng với muôn loài rất tốt đẹp. Các loài động vật phục vụ gia đình của nó trong yêu thương. Nhìn vào gia đình của loài chim đại bàng, khi chúng có con thì cả chim trống lẫn chim mái phải cật lực cả ngày để kiếm mồi nuôi con. Chim trống bay xa để kiếm mồi, thì chim mái bay lượn quanh tổ để canh chừng và bảo vệ con thơ. Gia đình sư tử cũng vậy, khi chúng có con thơ thì sư tử đực phải vất vả để kiếm mồi cho cả gia đình, sư tử cái phải canh chừng bảo vệ các con của mình và dạy cho chúng biết cách săn mồi, để sau này chúng phải tự lực cánh sinh. 

Lời Chúa Giêsu dạy chúng ta: „Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.“ (Ga 12,24-25). 

Lời Chúa dạy ở trên là một mầu nhiệm. Ai quên mình, từ bỏ „cái tôi“ và đem hết khả năng để phục vụ gia đình hầu giúp cho con cái sinh hoa kết trái, thì người đó mới nghiệm ra giá trị bản thân, phục vụ cộng đoàn cũng giống như vậy. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân! 

Chúa Giêsu còn làm những việc cụ thể để dạy cho chúng ta: „Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.“ (Ga 13,13-15) 

Người dạy dỗ các môn đệ: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.“ 

“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. (Ga 15,12-15) 

Chúa Giêsu tha thiết nhắn nhủ các môn đệ, lời đó cũng nhắn nhủ chúng ta là môn đệ của Chúa và đang sống giữa lòng xã hội ngày hôm nay. Là môn đệ của Chúa Giêsu thì phải sống trong yêu thương và phục vụ, không được lấy chức quyền mà thống trị, áp đặt, ức hiếp người khác, bởi vì Thiên Chúa là „TÌNH YÊU“. 

Lạy Chúa Giêsu! Chúa dạy chúng con: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Xin Chúa ban ơn để chúng con luôn nhớ mà đem ra thực hành trong đời sống, với một tâm hồn chân thật và đơn sơ, hầu xứng đáng là môn đệ của Chúa. Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Amen

Giuse Bùi Văn Toàn, FD
(Familia Dominus - Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1698,BảnTin,2,bâcsi,1,Cáo Phó,66,Chuyên đề,226,Cộng Đoàn,968,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,38,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,774,Giáo Hội Việt Nam,406,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1263,Hội Thánh,352,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1421,Mùa Thường Niên,2750,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,192,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,4,Suy Niệm,5441,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,1029,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,148,Sưu Tầm,197,Tài liệu,600,Tập San Lên Đường,597,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1171,Thời Sự,481,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2636,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1721,Video Nhạc - Phim,774,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.
Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.
Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBtmQXzqGZ4WAM06o7iKM3SS2ifWmJpdBKZABFTw-XBZqGqVIo64oG8AR6ylYJVv8vp5-gx-NzY8AAVr2xbsckPtn5MHaRH1rfjLt5GQIy12Ceyx32sbJ8iX5LaVHNftOex35cbJWAoPu5Nx8E1ynWK4bxGKu02mGgy4StkdWIG1co3ZatyzwS5wDrUcU/w683-h383/463787841_3034836596672654_2490776908752626735_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBtmQXzqGZ4WAM06o7iKM3SS2ifWmJpdBKZABFTw-XBZqGqVIo64oG8AR6ylYJVv8vp5-gx-NzY8AAVr2xbsckPtn5MHaRH1rfjLt5GQIy12Ceyx32sbJ8iX5LaVHNftOex35cbJWAoPu5Nx8E1ynWK4bxGKu02mGgy4StkdWIG1co3ZatyzwS5wDrUcU/s72-w683-c-h383/463787841_3034836596672654_2490776908752626735_n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/10/con-nguoi-en-e-phuc-vu-va-hien-mang.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/10/con-nguoi-en-e-phuc-vu-va-hien-mang.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content