Chuyện đạo và đời | Thứ ba thì... bắn
Chuyện đạo và đời
FB Cao Nguyenhoc
Lần đầu tiên cu Tí được đọc kinh Mân Côi với bà, cậu lắng nghe rất chăm chú.
Bà bắt đầu chục kinh thứ nhất: “Thứ nhất thì ngắm...”.
Rồi đến chục thứ hai: “Thứ hai thì ngắm...”.
Chục thứ hai vừa kết thúc thì Tí liền nhanh nhảu,
- "Thứ ba thì bắn"
- Tại sao con lại đọc "thứ ba thì bắn" ???
- Thì con thấy bà ngoại ngắm đến hai lần rồi, lần thứ ba thì bà phải bắn luôn đi chứ ạ!!!
"𝐍𝐠𝐚̆́𝐦" 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐌𝐚̂𝐧 𝐂𝐨̂𝐢
Ta vẫn có thói quen xướng các Mầu Nhiệm Mân Côi theo mẫu: "𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦...". Vậy chữ "𝐧𝐠𝐚̆́𝐦" ở đây có ý nghĩa gì?
"Ngắm" ở đây nghĩa là "𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦", "𝐬𝐮𝐲 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦", "𝐜𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦".
Khi "ngắm" các mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Giêsu, ta nối kết với từng hoàn cảnh "Vui- Sáng- Thương- Mừng" của mình trong cuộc sống hằng ngày. Ta chiêm ngắm Chúa Giêsu và xin Mẹ Maria giúp ta tập sống với những tâm tình và cách hành xử như Chúa muốn. Như thế, ta không chỉ đọc kinh Mân Côi bằng môi miệng, bằng tràng chuỗi mà còn là sống Mầu Nhiệm Cứu Độ trong chính cuộc đời mình.
Hy vọng từ nay khi xướng lên các Mầu Nhiệm Mân Côi, động từ "ngắm" sẽ nhắc mỗi người chúng ta không lần chuỗi cách máy móc, qua loa, nhưng biết miệng đọc lòng suy, "đọc cách ý tứ, thâm trầm" (ĐGM Dominico Maria Hồ Ngọc Cẩn).
Nhờ đó, cùng Mẹ Maria, ta sốt sắng dâng lên Chúa những lời ca ngợi và chúc tụng đẹp lòng Người.
𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒂̉ 𝒏𝒉𝒂̀ đ𝒐̣𝒄 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝑴𝒂̂𝒏 𝑪𝒐̂𝒊 𝒔𝒐̂́𝒕 𝒔𝒂̆́𝒏𝒈!
Cao Nguyenhoc
COMMENTS