Chị em miền Lạng Sơn tĩnh tâm và mừng lễ Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Hội dòng
Chị em miền Lạng Sơn tĩnh tâm và mừng lễ Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Hội dòng
Chuẩn bị mừng lễ Bổn mạng Hội dòng, cũng là dịp tĩnh tâm tháng, nên ngày 5/10/2024 vừa qua, chị em 4 cộng đoàn miền Lạng Sơn đã qui tụ tại công đoàn Bó Tờ, cùng tĩnh tâm và mừng lễ Mẹ Mân Côi, Bổn Mạng Hội Dòng.
Vào lúc 9g00 sáng, chị em nghe bài chia sẻ của cha Giuse Hoàng Văn Tiệc, cha xứ giáo xứ Tà Lùng. Trong bài chia sẻ, cha đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của kinh Mân Côi, sự yêu mến kinh Mân Côi của các Đâng Bậc trong Giáo Hội và Tông Huấn nói về kinh Mân Côi. Đồng thời, cha cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc mục vụ khi truyền bá kinh Mân Côi.
Sau bài giảng, chị em tiếp tục hồi tâm và chuẩn bị dâng Lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi. Chị em cùng hiệp dâng trong lời cầu nguyện cho Hội Dòng, đặc biệt, dì Bề trên Tổng quyền, quý Ngoại, quý Bề trên và toàn thể chị em. Sau thánh lễ, chị em chung vui trong bữa ăn Agapê.
Nhân dịp này, chị em chúc mừng cha xứ Bó Tờ, là em trai của Dì Bề trên miền Lạng Sơn, nhân dịp ngài kỷ niệm 9 năm linh mục.
Buổi chiều vào lúc 2g30, chi em sinh hoạt, chia sẻ niềm vui qua những cử điệu không kém phần chuyên nghiệp, làm bầu khí sôi động và vui nhộn, với những tiếng cười giòn giã... Sau đó, dì Bề trên miền chia sẻ một số thông tin và kế hoạch sắp tới của các cộng đoàn miền Lạng Sơn.
Đại diện chị em, dì Bề trên miền nói lời cảm ơn đến dì Bề trên và chị em tu xá Bó Tờ, đã nhiệt tình đón tiếp chị em trong niềm vui và sự chân tình. Đáp lời trong sự xúc động, Dì Bề trên tu xá Bó Tờ nói, đây là dịp tu xá được đón tiếp đông đủ chị em miền Lạng Sơn, vì Bó Tờ là cộng đoàn ở xa nhất. Chị cảm thấy thật ấm áp tình Chúa và tình chị em.
Vào lúc 3g15 chiều, chị em chia tay trong lưu luyến, cùng hẹn ngày gặp lại, để chị em được nối vòng tay lớn, cùng thi hành sứ vụ Đa Minh tại miền đất truyền giáo xa xôi này.
Tu xá Đa Minh Bó Tờ
GP Lạng Sơn-Cao Bằng
COMMENTS