Bão giông cuộc đời không kéo dài mãi; Đừng khóc nữa...
Bão giông cuộc đời không kéo dài mãi; Đừng khóc nữa...
FB Erick Trung Vu
Có những khoảnh khắc trong đời, ta cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt. Mây đen vần vũ, gió gào thét, mưa tuôn xối xả không ngừng, và trong những lúc ấy, thật dễ để ta cảm thấy choáng ngợp, như thể không có lối thoát, như thể nỗi đau và khó khăn sẽ không bao giờ qua đi. Nhưng tôi ở đây để nhắc bạn rằng, bão giông cuộc đời không kéo dài mãi; chúng sẽ sớm qua đi thôi. Cuộc đời có những mùa khác nhau, cũng như thiên nhiên có những chu kỳ nắng mưa, chúng ta cũng đối diện với những mùa vui buồn, thắng lợi và thử thách. Cơn bão mà bạn đang trải qua lúc này có vẻ như vô tận, nhưng hãy tin tôi, nó sẽ qua. Không có cơn bão nào kéo dài mãi mãi, và cơn bão của bạn cũng vậy. Dù tiếng sấm có lớn đến đâu, tia chớp có chói lòa thế nào, hay mưa nặng hạt bao nhiêu, cơn bão cuối cùng cũng sẽ lặng yên. Bầu trời cuối cùng cũng sẽ trong sáng. Mặt trời cuối cùng cũng sẽ tỏa sáng. Đó là quy luật tự nhiên, và cũng là quy luật của cuộc đời.
Bão đến để thử thách, nhưng không định nghĩa chúng ta, và chúng không phải là mãi mãi. Đừng khóc nữa. Tôi không nói rằng nỗi đau của bạn là không thật. Tôi không nói rằng cuộc đấu tranh của bạn là vô nghĩa. Nhưng tôi nói rằng, nước mắt không nên là lời cuối cùng. Hãy ngẩng đầu lên và nhớ rằng cơn bão này rồi sẽ qua. Bạn không bị định nghĩa bởi nỗi đau của mình. Bạn được định nghĩa bởi sức mạnh, sự kiên trì và quyền năng của Thiên Chúa đang hiện diện trong bạn.
Tôi biết rằng giữa cơn bão, thật dễ để rơi vào tuyệt vọng. Dễ để khóc, để cảm thấy lạc lõng, và nghĩ rằng không ai hiểu được những gì ta đang trải qua. Nhưng hãy nghe tôi rõ: bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ. Bạn kiên cường hơn bạn tự nhận thấy. Và quan trọng nhất, bạn không hề đơn độc. Thiên Chúa đi bên bạn trong cơn bão. Ngài thấy từng giọt nước mắt, nghe từng tiếng khóc, và Ngài ở cùng bạn ngay cả khi bóng tối dường như quá dày đặc. Đừng quên lời của Thánh Vịnh: “Dù khóc lóc có kéo dài suốt đêm, nhưng niềm vui sẽ đến vào buổi sáng” (Tv 30,5). Bạn có nghe không? Niềm vui sẽ đến vào buổi sáng! Điều này có nghĩa là đêm tối của nước mắt không phải là mãi mãi. Nó chỉ là tạm thời. Những giọt lệ bạn rơi hôm nay sẽ không kéo dài mãi mãi. Nỗi đau bạn cảm nhận không phải là chương cuối cùng của cuộc đời bạn. Thiên Chúa đã viết một câu chuyện chiến thắng, và dù bạn đang ở giữa một trang khó khăn, câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
Mỗi cơn bão đều có mục đích.
Đôi khi, bão đến để cuốn đi những gì không còn thích hợp.
Đôi khi, nó đến để bẻ gãy, để ta có thể lớn lên.
Đôi khi, nó thử thách nền tảng của ta để lộ ra sức mạnh thật sự.
Nhưng luôn luôn, không bao giờ sai, cơn bão sẽ qua đi.
Và khi nó qua, ta trở nên mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và trung tín hơn so với trước kia.
Vì vậy, đừng khóc nữa. Mặt trời đang đến. Cơn bão có thể dữ dội, nhưng nó chỉ là tạm thời.
Một buổi sáng tràn đầy niềm vui đang chờ bạn. Đừng để những đám mây tạm thời che khuất ánh sáng vĩnh cửu đang ở chân trời. Hãy kiên trì, tiếp tục chiến đấu, và tin tưởng rằng Thiên Chúa đang dẫn dắt bạn qua mùa này. Nước mắt của bạn sẽ khô đi, và bạn sẽ đứng vững trở lại. Cơn bão rồi sẽ qua.
Bản dịch của Duc Trung Vu
COMMENTS