Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! | Giuse Bùi Văn Toàn, FD

SHARE:

Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! | Giuse Bùi Văn Toàn, FD

Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!
Giuse Bùi Văn Toàn, FD

Hôm nay Chúa nhật ba mươi (XXX) Mùa thường niên, Thánh Mác-cô trình thuật cho chúng ta nghe về một sự việc: Chúa Giêsu gặp người mù con mắt thể xác, nhưng con mắt đức tin thì sáng: 

„Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.“ (Mc 10,46-52) 

Cầu xin là nhu cầu cần thiết của con người, đặc biệt khi cảm thấy mình yếu đuối về mặt tinh thần, nghèo khó về mặt thể xác, người ta lại cầu xin khẩn thiết hơn. Có khi người ta giàu có về mặt vật chất, nhưng tinh thần lại yếu đuối, hoang mang, sợ hãi. 

Bài Tin Mừng Lễ Chúa nhật hôm nay, Thánh Mác-cô thuật lại câu chuyện anh Ba-ti-mê là người mù về mặt thể lý, khi nghe tin Chúa Giêsu đi ngang qua chỗ anh đang ngồi ăn xin, anh vội lớn tiếng cất lời cầu xin. 

"Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!" "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!" 

Trong lời cầu xin của anh mù có hai mệnh đề: 

Mệnh đề thứ nhất là chúc tụng Đức Giêsu là dòng dõi vua Đa-vít. 
Mệnh đề thứ hai là lời cầu xin thống thiết: "Xin dủ lòng thương tôi!" 

Anh mù Ba-ti-mê là nghèo hèn, nghèo vì phải đi ăn xin, hèn vì thân phận bị khinh chê trong xã hội. Khi anh dâng lời cầu xin, thì Chúa Giêsu Hỏi anh: "Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đã lắng nghe câu hỏi của Chúa Giêsu và trả lời Ngài về sự ước mong cần thiết nhất mà anh đang khao khát. Anh không xin cho được giàu có, không xin quyền cao chức trọng, nhưng anh chỉ xin; "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." 

Nếu ai đó trong chúng ta lâm vào hoàn cảnh như anh Ba-ti-mê, khi bệnh hoạn ập đến hay những xáo trộn làm mất đi sự bình an trong tâm hồn, trong gia đình, chúng ta có thống thiết kêu xin: Lạy Chúa Giêsu, xin dủ lòng thương xót con!? 

Chúa Giêsu không chỉ nói với người xưa, mà Người còn nói với chúng ta ngày hôm nay nữa: „Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý.“ (Mc 11,24) Người ta thường nói, con người có 2 loại mắt. Một là con mắt xác thịt, hai là con mắt đức tin. Con mắt xác thịt chỉ có thể nhìn thấy những gì hiện hữu, những gì ta sờ mó được, còn con mắt đức tin có thể nhìn thấy những gì không hiện hữu, những gì thuộc về tâm linh. Trước khi Chúa Giêsu đến thành Giê-ri-khô, anh mù Ba-ti-mê chắc chắn đã nghe người ta nói nhiều về Ông Giêsu Con vua Đa-vít, nhưng không biết đi tìm Chúa ở đâu, nay gặp được cơ hội Chúa đi ngang qua, anh không nhìn thấy Người, nhưng nghe đám đông đang nói về Người nên vội hô lên, vì tin Chúa chữa cho mình khỏi mù, anh đã tin là Chúa làm được, lời cầu nguyện của anh hoàn toàn tín thác vào Chúa "Xin dủ lòng thương tôi." Lời nói xin dủ lòng thương tôi vì thấy mình bé nhỏ hèn mọn nhất.

Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu nói: "Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ." (Mt 5,3) Đó là Phúc đầu tiên trong Tám mối phúc. 

Chúa Giêsu nói với anh mù: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!". Chúa đã chữa cho anh con mắt thể xác, anh đã nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy Chúa Giêsu, nhìn thấy mọi người và nhìn thấy vũ trụ bao la đẹp đẽ. Chúa Giêsu bảo "anh hãy đi". Giờ đây mắt anh đã được sáng, anh có quyền tự do, muốn đi đâu thì đi, nhưng anh đã không đi theo ý riêng của mình, mà đi theo trên con đường Chúa Giêsu đi. Chúa đã chữa cho anh không chỉ con mắt xác thịt, song cả con mắt đức tin của anh cũng được sáng hơn nữa. Suy niệm tới đây, tôi nhớ đến bài Tin Mừng tuần 28 thường niên trình thuật lại cuộc gặp gỡ của người thanh niên giàu có với Chúa Giêsu. Người thanh niên giàu có này sống rất đạo đức, tuân giữ các giới răn, biết thờ cha kính mẹ, nên Chúa đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. „Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.“ (Mc 10,21-22)

Người thanh niên nhà giàu này chắc rằng đôi mắt xác thịt của anh rất sáng, của cải của anh có những gì, cất giấu ở đâu anh đều rõ; còn đôi mắt đức tin thì bị mờ không nhìn thấy kho tàng trên trời mà Chúa Giêsu đã chỉ cho anh. 

Anh mù đã nhìn thấy ánh sáng sau bao năm sống trong tối tăm mù mịt, đã nhìn thấy Đức Giêsu sau bao năm ước mong được cất lên lời chúc tụng và cầu xin. Anh đã được toại nguyện, và trong tâm tình tạ ơn anh hân hoan tự nguyện bước đi theo Chúa.

Ôi! Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xuống thế cứu chuộc chúng con, Chúa chỉ cho chúng con "Đường" về Thiên Đàng. Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa hỏi, như Chúa đã hỏi anh mù: "anh muốn tôi làm gì cho anh?" và xin cho con biết xin Chúa những gì cần thiết để con chu toàn bổn phận của con mà đi theo trên con "Đường" của Chúa. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1740,BảnTin,2,bâcsi,1,Cáo Phó,70,Chuyên đề,239,Cộng Đoàn,998,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,38,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,810,Giáo Hội Việt Nam,409,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1299,Hội Thánh,358,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,4,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1479,Mùa Thường Niên,2777,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,194,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,su,1,suy,5,Suy Niệm,5543,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,1162,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,159,Sưu Tầm,208,Tài liệu,619,Tập San Lên Đường,598,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1203,Thời Sự,484,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2807,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1738,Video Nhạc - Phim,798,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! | Giuse Bùi Văn Toàn, FD
Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! | Giuse Bùi Văn Toàn, FD
Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! | Giuse Bùi Văn Toàn, FD
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8Wl-7YMuy53VzH4eqB7YBnsI7NzFFPgcWRkTblUsF6nCba_Gy-wzAiXKzg-_XOCsHAjdCVBnc5eiG8_OQK7BTZIiauPaGdaefU711u57LVe_xdDQmtXzFDdyfjYZTpH-5MpRLlm5-9AuFrXSyMhlZRmLBybxMAs2AOBUjbx59XHQc2Z7NCSKw8leFdHQ/w686-h429/464637275_3045521115604202_1899044541554128895_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8Wl-7YMuy53VzH4eqB7YBnsI7NzFFPgcWRkTblUsF6nCba_Gy-wzAiXKzg-_XOCsHAjdCVBnc5eiG8_OQK7BTZIiauPaGdaefU711u57LVe_xdDQmtXzFDdyfjYZTpH-5MpRLlm5-9AuFrXSyMhlZRmLBybxMAs2AOBUjbx59XHQc2Z7NCSKw8leFdHQ/s72-w686-c-h429/464637275_3045521115604202_1899044541554128895_n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/10/anh-hay-i-long-tin-cua-anh-cuu-anh.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/10/anh-hay-i-long-tin-cua-anh-cuu-anh.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content