Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần XVII Mùa Thường Niên (03/8/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần XVII Mùa Thường Niên (03/8/2024)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Mẹ Thiên Chúa, Dòng nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Đậu Thị Phượng, Dòng nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Đường chân lý
Sáng tác: Lm. Bùi Công Huy. OP
Trình bày: Phi Nguyễn
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mt 14: 1-12
14
1 Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, 2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng : “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả ; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” 3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. 4 Ông Gio-an có nói với vua : “Ngài không được phép lấy bà ấy.” 5 Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. 6 Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. 7 Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. 8 Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng : “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm.” 9Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. 10 Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. 11 Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. 12 Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
Suy niệm
Chuyện kể rằng, có một ông vua già, không có con để nhường ngôi, đã quyết định tìm người xứng đáng. Ông trao cho dân mỗi người một gánh thóc giống và ra lệnh: “Ai nộp được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc sẽ bị trừng phạt!”. Đến vụ mùa, mọi người ai cũng sợ nên kiếm thóc chở đến triều đình, chỉ có một cậu bé đến tay không. Cậu bé kính cẩn quỳ xuống trước vua và nói về thất bại, vì thóc mà vua gieo không thành. Vua cười và nói: “Thóc đã bị luộc rồi, làm sao gieo thành mạ. Những gánh thóc kia không phải từ thóc giống của ta!…”. Cậu bé được nhường ngôi vua vì lòng trung thực và gan dạ'.
Với lòng trung thực, thật thà, mà cậu bé trong câu chuyện đã không sợ thị phi, không sợ mất mạng mà dám nói lên sự thật. Cũng như ông Gio-an trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Khi ông đứng trước tội loạn luân của vua Hê-rô-đê và bà Hê-rô-đi-a , thánh Gio-an không ngại khiển trách can ngăn, mặc dù biết rằng phải đối diện với cái chết, và ngài đã phải trả giá bằng việc bị trảm quyết. Như ông bà ta thường nói “Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”. Thường thì người ta không ai muốn nói về cái xấu của mình mà chỉ muốn người khác khen ngợi, ca tụng mình mà thôi. Do đó, khi người ta bị góp ý, chê bai, hay đụng đến lòng tự ái thì người ta sẽ ‘xù lông nhím” giống như vua Hê-rô-đê trong đoạn tin mừng, sẽ tìm mọi thủ đoạn để bảo vệ mình và loại trừ những người cản đường mình.
Không chỉ thế, thời đại chúng ta đang sống, có rất nhiều người sống thiếu trung thực, chỉ vì chén cơm manh áo mà họ đành im lặng trước những bất công của xã hội, vì nếu lên tiếng sẽ bị trù dập, bị mất việc làm, thậm chí còn có nguy cơ bị tù tội nữa. Chính vì vậy, làm chứng cho sự thật thường hay bị hiểu lầm, làm ơn mắc oán.
Lạy Chúa, đôi khi cách sống của con đã xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết nhìn lại con người yếu đuối bất toàn của mình, để chúng con luôn can đảm làm chứng cho sự thật, và luôn biết sống thật với chính mình. Amen
COMMENTS