Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật tuần XV Mùa Thường Niên, năm B (14/7/2024)

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật tuần XV Mùa Thường Niên, năm B (14/7/2024)

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật tuần XV Mùa Thường Niên, năm B (14/7/2024) 

Bài suy niệm và giọng đọc : Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thu Thoa, dòng Nữ Đa Minh Gò 
Ca khúc: Chúa sai con vào đời 
Sáng tác: Lm. Huy Hoàng 
Trình bày: Ngọc Lan 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 

Tin mừng: Mc 6:7-13 

7Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; 9được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10Người bảo các ông : “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 12Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy niệm: Hành trang của người môn đệ 

Hãy đặt mình trong bối cảnh của hơn 2000 năm trước, thầy Giêsu sau khi cầu nguyện, Người triệu tập anh em lại, cùng ngồi với nhóm 12, mọi người đang chờ đợi Thầy chuẩn bị triển khai một kế hoạch gì đó. Thầy bắt đầu gọi và sai từng hai người một, đây là một kế hoạch cho công cuộc truyền giáo. Ai ai cũng đang trong tâm trạng một chút lo lắng đan xem một chút gì đó là hy vọng. Thầy ban hành trang gì cho chúng ta? Quyền năng trừ quỷ- đây là một điều hết sức cần thiết. Thêm gì nữa? 

Điều Thầy triển khai tiếp theo là một loạt các hạn từ “không”: không được mang gì đi đường, không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; không được mặc hai áo. 

Nếu cùng với các môn đệ, trong hoàn cảnh này chúng ta có sẵn sàng ra đi với hành trang quá nghèo nàn như vậy không? Ngay cả những nhu cầu cơ bản nhất Chúa cũng muốn chúng ta từ bỏ, một chút lương thực, một chút tiền lẻ và cũng chẳng có áo để thay. 

Điều Chúa muốn là gì? Chúa muốn chúng ta hoàn toàn tin tưởng, phó thác trong bàn tay Chúa, Người sẽ là con đường cho ta tiến bước. Người không muốn ta quá cậy dựa vào bản thân hay phương tiện trần thế. Hãy phó thác vào Thiên Chúa và cậy dựa vào tha nhân. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng dạy: “Sự quyến luyến của cải là khởi đầu mọi thứ hư hỏng, (...) Vì những người sống gắn bó với quyền lực, giàu sang của mình thì tưởng mình đang ở trên thiên đàng rồi”. 

Quả thật, nếu chúng ta mang quá nhiều, quá cồng kềnh những hành trang cho thân xác, thì chắc hẳn sẽ không còn chỗ để mang hành trang cho linh hồn, và ngược lại nếu chúng ta bỏ bớt những lợi ích cho thể xác, thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng thanh thoát để mang được vô số những hành trang cho linh hồn. 

Chúa Giêsu cũng khẳng định: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời” (x.Mt 19,23.) Không phải khó vì họ giàu, nhưng khó vì họ bị chi phối về vật chất, về địa vị xã hội. Họ quá lo lắng cho bản thân, và không còn tâm trí để muốn đoạt lấy nước trời nữa. Anh thanh niên giàu có đến hỏi Chúa làm gì để được nước trời? Nhưng khi nghe Chúa nói hãy bán hết đất đai nhà cửa, thì anh đã lặng lẽ rút lui (x. Mt 19,22). Chính của cải vật chất đã làm anh chùn bước. 

Lạy Chúa, ngày hôm nay Chúa cũng đang mời gọi chúng con ra đi, đến những vùng ngoại biên, vì nơi đó còn nhiều người chưa nhận biết Chúa, còn sống trong hận thì ghen ghét, sống trong lợi lộc thế gian và trong cơ chế hưởng thụ. Xin cho chúng con trở nên cánh tay nối dài của Chúa, được Chúa tin tưởng và chia sẻ sứ mạng. Với hành trang trên vai là chính Chúa, chỉ cần có tình yêu của Chúa là đủ, chúng con sẽ đem bình an của Chúa cho anh chị em con. Bình an trong chính sự thiếu thốn, nghèo khó. Đem lòng bác ái và khoan dung để tình yêu Chúa lan tràn trên mặt đất. 

Mỗi nhà truyền giáo chúng con đây, sẽ tiếp tục sứ mạng của các tông đồ xưa. Chúng con sẽ mang tình yêu Chúa đến cho những người chúng con gặp gỡ và qua lối sống của mình, chúng con sẽ nói cho họ biết rằng: “Thiên Chúa là Tình Yêu.” Amen.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1698,BảnTin,2,bâcsi,1,Cáo Phó,66,Chuyên đề,226,Cộng Đoàn,968,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,38,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,774,Giáo Hội Việt Nam,406,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1263,Hội Thánh,352,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1421,Mùa Thường Niên,2750,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,192,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,4,Suy Niệm,5441,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,1029,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,148,Sưu Tầm,197,Tài liệu,600,Tập San Lên Đường,597,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1171,Thời Sự,481,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2636,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1721,Video Nhạc - Phim,774,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật tuần XV Mùa Thường Niên, năm B (14/7/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật tuần XV Mùa Thường Niên, năm B (14/7/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật tuần XV Mùa Thường Niên, năm B (14/7/2024)
https://i.ytimg.com/vi/Vs3wJfjrt2I/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/Vs3wJfjrt2I/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/07/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_13.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/07/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_13.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content