Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu tuần XVI Mùa Thường Niên (26/7/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu tuần XVI Mùa Thường Niên (26/7/2024)
Lễ thánh Gioakim và Anna
Bài suy niệm: Tu viện Đa Minh Rosa Lima
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, Hội dòng nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Bận lòng cùng Chúa
Sáng tác: Sr Quỳnh Thoại
Trình bày: Kim Tuyến
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mt 13:18-23
18Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 19Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy : đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. 20Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. 21Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời : khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. 23Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Bận lòng cùng Chúa
Trong cuộc sống, hầu như mỗi người đều phải lo lắng và bận tâm về nhiều điều khác nhau. Chẳng hạn, trẻ nhỏ lo nỗi lo rời xa cha mẹ. Thanh thiếu niên thì lo về áp lực học tập, thi cử. Người trưởng thành thì lo xây dựng và duy trì các mối quan hệ tình cảm, lo sự nghiệp, lo nuôi dạy con cái. Người cao tuổi thì lo lắng về sức khỏe, về tuổi già và sự cô đơn… Mỗi loại lo lắng đều có thể ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của con người. Thế nhưng nỗi lo lắng mang tên “bận lòng cùng Chúa” thì lại giúp ta tìm thấy sự an ủi và bình an trong tâm hồn, giúp ta vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống.
Vậy nỗi lo lắng “bận lòng cùng Chúa” nghĩa là gì? Thưa, đó là việc ta dành thời gian để cầu nguyện và tâm sự với Chúa. Ta bày tỏ mọi lo lắng, nỗi đau và cả hy vọng của ta với Ngài. Ta khao khát sống theo ý Chúa và làm theo những gì Ngài dạy.
Nếu không “bận lòng cùng Chúa,” ta chẳng khác gì “kẻ được gieo vào bụi gai” trong dụ ngôn “người gieo giống.” (Mt 13:22) Ta lắng nghe Lời Chúa, nhưng rồi bị những lo lắng về cuộc sống và sự cám dỗ về tiền bạc, vinh hoa phú quý chi phối. Những nỗi “bận lòng” không quan trọng ấy, sẽ bóp nghẹt sự phát triển của đức tin và lòng trung thành, khiến ta không thể thực thi Lời Chúa và không sinh hoa kết quả trong đời sống thiêng liêng.
Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Maria. Theo truyền thống Công giáo, các ngài là những mẫu gương cầu nguyện, hy sinh và thực hành Lời Chúa. Tâm hồn các ngài tựa như mảnh đất màu mỡ. Nhờ vậy, hạt giống Lời Chúa đã mọc lên, phát triển và sinh hoa kết quả dồi dào.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con khao khát noi theo gương “bận lòng cùng Chúa” của thánh Gioakim và Anna. Các ngài luôn giữ vững đức tin, không để những lo lắng thế gian làm lạc lối, hoặc chèn ép hạt giống Lời Chúa trong tâm hồn. Xin cho chúng con biết cộng tác với những ân huệ Chúa ban, để mưu ích cho bản thân, gia đình, và Giáo hội. Amen.
COMMENTS