Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên (01/8/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên (01/8/2024)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Mẹ Thiên Chúa, Dòng nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Đậu Thị Phượng, Dòng nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Dụ ngôn nước trời
Sáng tác và Trình bày: Lm. Xuân Đường
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mt 13: 47-53
Người ta nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.
47 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không ?” Họ đáp : “Thưa hiểu.” 52 Người bảo họ : “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”
53 Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá”. Trong dụ ngôn này, Chúa Giê-su nói về sự thanh lọc người tốt và kẻ xấu, để được vào hoặc bị loại khỏi Nước Trời. Trong dụ ngôn, Chúa so sánh thế gian như biển cả bao la, là nơi người tốt và kẻ xấu sống lẫn lộn nhau, cũng như dưới biển, có cá tốt và cá xấu, có cá ăn được và cá không ăn được.
Giáo hội Chúa cũng vậy, luôn có người tốt lẫn người xấu cùng sống chung với nhau. Bản thân mỗi cá nhân cũng thế, chẳng ai tốt từ đỉnh đầu xuống gan bàn chân, cũng chẳng ai xấu từ gan bàn chân lên tới đỉnh đầu; Ai cũng có điều tốt điều xấu, thẳm sâu tâm hồn ai cũng có những luồng sáng, nhưng cũng không thiếu những ngõ ngách tối thui.
Ngày tận thế Chúa mới thanh lọc; nghĩa là Chúa để như thế vì Ngài khoan dung, muốn cho kẻ xấu có thời giờ hoán cải thành người tốt, để cho người tốt có cơ hội tạo thêm công phúc khi làm gương cho người xấu hoán cải. Ngài tạo cơ hội để tôi mỗi ngày mỗi tốt hơn.
Chúa yêu tôi nên nhẫn nại kiên trì đợi chờ tôi và mọi người hoán cải. Chúa yêu tôi nên Ngài không đóng sập mọi cửa, mà mở ra hy vọng cho tôi. Tình yêu không khép kín, tình yêu không đóng cửa; mà tình yêu thì luôn mở ngỏ, để hướng đến điều tốt hơn và đạt được điều tốt đẹp nhất.
Bởi đó dụ ngôn Chiếc lưới dạy tôi, thay vì bực tức và khó chịu vì có những người xấu ở trong Giáo hội và trong cộng đoàn của mình, sao tôi không nghĩ đến tình thương của Chúa khi Ngài khoan dung, cho những người xấu được vào Giáo hội và cộng đoàn, để có cơ hội hoán cải họ?
Thân phận của Giáo hội lữ hành, cũng giống như thân phận của mỗi cá nhân: có tốt và xấu lẫn lộn. Đừng lên án Giáo hội, đừng lên án ai cả. Cũng đừng bực tức bất mãn với Giáo hội hay với bản thân mình. Thái độ cần phải có là khiêm tốn nhìn nhận thực tế và kiên trì sửa đổi, để ngày một nên tốt hơn. Trong niềm tin, mọi người là anh em con cùng một Cha Chung trên Trời, người xấu cũng là người anh em tôi, mà người “anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần”. Khi tay chân mình dơ bẩn thì mình làm gì? Chặt bỏ đi ư? Không, không ai muốn chặt tay chặt chân mình bao giờ cho dù nó dơ bẩn bao nhiêu đi nữa. Nó bẩn thì mình rửa cho sạch. Bởi vì nó là một phần của thân thể mình, một phần của sự sống mình.
Cuối cùng, điều đáng lưu ý là chính Thiên Chúa ấn định thời điểm thanh lọc, vì chính Thiên Chúa ấn định lúc nào kéo lưới lên. Đến lúc thanh lọc thì chỉ còn hai hạng người, hoặc là người tốt, hoặc là người xấu, không có hạng người lừng khừng đứng giữa.
Như thế, chúng ta an tâm là ngày cánh chung, Thiên Chúa sẽ xét xử công bằng tuyệt đối, người tốt kẻ xấu sẽ có kết cục tương xứng với đời sống của mỗi người: “Các thiên thần sẽ tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa, ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.
Lời nguyện
Lạy Chúa! xin cho Giáo Hội, cho cộng đoàn con và bản thân, luôn biết khoan dung và nhẫn nại kiên trì như Chúa. Amen.
COMMENTS