Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật tuần XVII Mùa Thường Niên – Năm B (28/7/2024)

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật tuần XVII Mùa Thường Niên – Năm B (28/7/2024)

Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: ‘Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian! (Ga 6: 14)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật tuần XVII Mùa Thường Niên – Năm B (28/7/2024) 

Bài suy niệm: Têrêsa Trần Thị Thuỷ Tiên
Giọng đọc: Nữ tu Maria Đậu Thị Phượng, Hội dòng nữ Đa Minh Gò Vấp 
Ca khúc: Chúa yêu người trần thế 
Sáng tác: Lm. Huy Hoàng 
Trình bày: Kim Tuyến 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 

Tin mừng: Ga 6:1-15 

1Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia biển hồ Ga-li-lê, cũng gọi là biển hồ Ti-bê-ri-a. 2Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái. 5Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê : “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây ?” 6Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. 7Ông Phi-líp-phê đáp : “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” 8Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người : 9“Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu !” 10Đức Giê-su nói : “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. 12Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ : “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” 13Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói : “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian !” 15Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình. 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy niệm

Đám đông dân chúng đã chạy đến với Đức Giê-su, bởi vì họ khao khát nghe Ngài giảng dậy. Ngài giảng rất sống động làm họ hiểu dễ dàng. Họ say mê đến độ quên cả việc ăn uống và nghỉ ngơi. Điều này nói lên rằng, lời của Chúa có một sức mạnh thiêng liêng, đem lại cho con người sự bình an của tâm hồn, đến nỗi có thể làm cho chúng ta quên đi sự mệt nhọc của thân xác. Tuy nhiên, Chúa Giê-su biết rõ sự yếu đuối của con người và sự đói khát của thân xác. Ngài thấu hiểu nỗi mệt mỏi rã rời của họ, sau một ngày dài rong ruổi để đi tìm “Lời Hằng sống”. Chúa Giê-su nhìn họ và chạnh lòng thương. Ngài đã làm phép lạ Hóa bánh ra nhiều cho họ ăn no nê. 

Bài học đầu tiên chúng ta có thể rút ra qua bài tin mừng hôm nay, đó là việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. 

Chắc chắn, mỗi Kitô hữu, đều ghi nhớ ít nhất một câu Kinh Thánh nào đó trong cuộc đời. Lời Chúa họ ghi nhớ đó, sẽ là kim chỉ nam dẫn đường chỉ lối, đôi khi giúp họ vượt qua được những khó khăn trong đời sống thường ngày. 

Tuy nhiên, không phải bất cứ câu kinh thánh nào, các tín hữu cũng dễ dàng thực thi trong đời sống của họ. Chúng ta biết rõ, khi chúng ta yêu thương phục vụ anh chị em mình, điều đó làm Chúa rất vui. Nhưng thay vì phục vụ, có những lúc tôi lại sống theo bản tính tự nhiên của thân phận con người. Đâu đó trong tôi còn mang đậm tính vị kỷ, ganh đua và sống thiếu tình bác ái với người khác. Vì vậy, việc lắng nghe Lời Chúa là điều thực sự cần thiết, để mọi người nhận được sự hướng dẫn của Chúa. Tuy nhiên, chỉ khi chúng ta thực thi điều Chúa dạy, mới có thể đem lại sự thành toàn trong đức tin của mình. 

Bài học thứ hai chúng ta được mời gọi là việc cộng tác với ơn Chúa. 

Cuộc đời chúng ta không thiếu đau khổ, khó khăn, gian nan, thậm chí là những chỉ trích, thất vọng. Những lúc như thế, chúng ta cần duyệt xét lại đời sống thiêng liêng, để xem mình có thực sự đang gắn kết với Thiên Chúa hay không? Chúng ta lăn tăn với những ý nghĩ tiêu cực ấy, để rồi quên đi một Đấng có thể giúp chúng ta giải quyết mọi tình huống gian nan. 

Dân chúng đã tìm đến Chúa và họ đã được Người cho ăn uống no nê, không chỉ thân xác mà còn tràn đầy sự bình an trong tâm hồn. Nếu ta còn giữ cái tôi tự mãn với khả năng của bản thân, thì có lẽ muôn đời ta không thể có niềm no thỏa thiêng liêng được. Hãy cộng tác với ơn Chúa! Hãy mở lòng ra đón nhận sự trợ giúp của Người, hãy kiên trì nỗ lực cùng Người vượt qua. Chúa không đòi hỏi điều không thể, cũng như điều ngoài khả năng của chúng ta, nhưng là những gì ít ỏi, nhỏ nhoi, cái có thể trong tầm tay chúng ta, như sự hào phóng của một em bé, đã dâng lên Ngài năm chiếc bánh và hai con cá. Từ đó, mỗi người không chỉ no thỏa tâm hồn, mà còn có thể trao ban sự dồi dào ấy đến cho những người xung quanh. 

Lời nguyện 

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã dưỡng nuôi con bằng lương thực hằng ngày và lương thực thần linh, là chính Mình và Máu Thánh Chúa. Xin cho con luôn ý thức về sự dưỡng nuôi của Ngài, để dâng lên Chúa những tâm tình cảm tạ, tri ân và sống xứng với những ơn ban của Chúa. Xin cho con có được trái tim của Chúa, để con biết nhạy bén nhìn ra những nhu cầu của anh chị em, đặc biệt là những ai đang cần đến chúng con. Amen.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1688,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,65,Chuyên đề,226,Cộng Đoàn,962,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,38,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,764,Giáo Hội Việt Nam,406,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1256,Hội Thánh,352,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1400,Mùa Thường Niên,2750,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,192,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,4,Suy Niệm,5418,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,1010,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,148,Sưu Tầm,195,Tài liệu,600,Tập San Lên Đường,594,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1165,Thời Sự,480,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2609,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1720,Video Nhạc - Phim,771,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật tuần XVII Mùa Thường Niên – Năm B (28/7/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật tuần XVII Mùa Thường Niên – Năm B (28/7/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật tuần XVII Mùa Thường Niên – Năm B (28/7/2024)
https://i.ytimg.com/vi/xaEtCE1Qzmc/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/xaEtCE1Qzmc/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/07/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_01754435801.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/07/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_01754435801.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content