Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai tuần XVI Mùa Thường Niên (22/7/2024)
"Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Ngài đã nói với bà.
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai tuần XVI Mùa Thường Niên (22/7/2024)
Lễ kính thánh nữ Maria Magđalena
Bài suy niệm: Tu viện Đa Minh Rosa Lima
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Đậu Thị Phượng, Hội dòng nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Bà Maria Madalena
Sáng tác: Vũ Đình Ân
Trình bày: ca đoàn Rufino
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Ga 20: 1-2. 11-18
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13Thiên thần hỏi bà : “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” 14Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15Đức Giê-su nói với bà : “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16Đức Giê-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17Đức Giê-su bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em.’” 18Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Mỗi lần đọc và suy niệm trình thuật Tin Mừng trên, trong lòng mỗi Kitô hữu chắc hẳn sẽ vang lên bài ca tiếp liên, “Này chị Maria Magđalêna, chị hãy nói cho chúng tôi hay: chị đã nghe gì trên đường mà lòng chị mừng vui......” và thấy lòng như tan chảy hân hoan vui sướng, như được sống lại bầu khí của ngày Chúa phục sinh. (nhạc sĩ Xuân Thảo). Ma-ri-a Mác-đa-la đã được gặp Đấng phục sinh, cô được Ngài giao cho một sứ mệnh quan trọng, đó là, đi báo cho các tông đồ được biết rằng Ngài đã sống lại.
Theo Tin Mừng kể lại, Ma-ri-a Mác-đa-la chính là người được Chúa chữa cho khỏi bảy quỷ, bà cũng là một trong các phụ nữ đứng trên đồi Golgotha chứng kiến cái chết và việc an táng Đức Giêsu. (Mc 15:40-41.47)
Để tỏ lòng tôn kính và yêu mến với Thầy Giêsu, Ma-ri-a Mác-đa-la đã đi ra mộ từ rất sớm để xức dầu thơm lên xác Thầy, nhưng quá hoảng hốt vì không thấy xác Thầy đâu. Điều đầu tiên bà có thể làm là đi báo cho người được xem là anh cả của nhóm Mười Hai. Sau khi hai môn đệ Phêrô và Gioan ra về, bà ở lại bên mộ mà khóc. Bà hoang mang lo sợ không biết chuyện gì đã xảy ra với xác của Thầy. Đang đau buồn khóc lóc, bà nghe có tiếng hỏi, “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Một tiếng gọi cất lên, “Ma-ri-a !” Bà vui mừng khôn xiết khi nghe giọng nói quen thuộc của Thầy gọi mình. Niềm vui như vỡ òa khi bà nhận ra Thầy. Vậy là Thầy sống lại thật rồi! Bà đã được diễm phúc là người đầu tiên được đi loan báo Tin Mừng phục sinh của Thầy. Thánh Tôma Aquinô gọi bà là “tông đồ của các tông đồ.” Quả là xứng đáng, vì bà là người đầu tiên đi loan báo Tin Mừng Phục sinh cho các tông đồ, các tông đồ lại đi loan báo Tin Mừng đó cho nhân loại.
Lạy Chúa Giêsu Phục sinh! Chiêm ngắm hình ảnh và cuộc đời của thánh nữ Maria Magđalêna, chúng con chúc tụng và ca ngợi Chúa, vì công trình Chúa làm thật lạ lùng. Chúa đã hoán cải và chữa lành cho thánh nữ. Chúa đã dùng một người nữ rất yếu đuối bình thường, nhưng nhiệt thành và yêu mến Chúa, trở thành người đầu tiên đi loan báo Tin Mừng trọng đại rằng, Chúa đã phục sinh khải hoàn. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho các Kitô hữu chúng con, luôn biết hăng say thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng Phục sinh của Chúa, bằng chính đời sống chứng tá thường ngày của chúng con. Amen.
COMMENTS