Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm tuần XVI Mùa Thường Niên (25/7/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm tuần XVI Mùa Thường Niên (25/7/2024)
Bài suy niệm: Tu viện Đa Minh Rosa Lima
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Đậu Thị Phượng, Hội dòng nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Xin hãy sai con
Sáng tác: Lm. Nguyên Lễ
Trình bày: Lệ Thu
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mc 16:15-18
15Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.
17Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao.18 Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Bài tin mừng hôm nay nói đến việc truyền giáo, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết đây là lệnh truyền của Chúa đến với mọi Kitô hữu, là những người có niềm tin và chịu phép rửa. Lệnh của Chúa mời gọi ta đi khắp nơi, “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16:15)
Lời mời gọi của Chúa mang tính phổ quát và rộng khắp, không phân biệt đi truyền giáo ở trong nước hay ngoài nước, đồng quê hay thành thị, người sang trọng có chức quyền, hay những kẻ nghèo hèn khố rách áo ôm. Chúa muốn chúng ta đến với mọi người, vì trong đời sống thường ngày, chúng ta thường hay đánh giá người khác qua dáng vẻ bên ngoài.
Cách đây không lâu, trong tờ nhật báo Thanh Niên có đăng câu chuyện:
Một hãng bán xe ô tô tại trung tâm thành phố lớn, hàng ngày có rất nhiều khách hàng sang trọng tới đặt mua xe. Một hôm, có anh chàng thanh niên bước vào cửa hàng xem xe. Anh mặc bộ đồ cũ, thậm chí vai áo còn bị sờn, chân mang đôi dép Lào màu xanh, trông cũng chẳng sạch sẽ gì. Nhìn thoáng qua, người nhân viên bán hàng liền nói,
- Này anh kia! anh đi đâu đó?
- Tôi đi mua xe!
- Mời anh qua bên kia cho, vì bên này toàn xe đời mới, giá rất cao anh có mua được không?
Người khách hàng không nói gì vẫn tiếp tục đi chọn xe, cuối cùng anh dừng lại trước một chiếc xe ô tô thể thao đời mới đẹp nhất. Anh bình thản móc một tấm thẻ trong túi ra nói,
- Anh quẹt thẻ giúp tôi.
Lúc này người nhân viên bán hàng xanh mặt, xấu hổ, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi vì đã có thái đô ứng xử không đúng, khi chỉ nhìn qua dáng vẻ bên ngoài của khách hàng.
Đọc câu chuyện trên, khi nhìn lại cuộc sống, rất nhiều lần chúng ta đã vô tình đánh mất những cơ hội để truyền giáo. Bất cứ sự phân biệt đối xử nào, ít nhiều cũng sẽ để lại những tổn thương lẫn cho nhau, đặc biệt là những người nghèo, người yếu thế, không có tiếng nói trong xã hội, không có tiếng nói trong cộng đoàn.
Ý thứ hai của đọan tin mừng nhắc đến những ai có lòng Tin. “Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao.” Lần giở lại những trang tin mừng kể về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, lúc đó các đồ đệ của Chúa cũng rất sợ hãi, họ trốn ở trong nhà vì sợ người Do Thái, người thì về quê, người thì chối Chúa, thậm chí Tôma còn nói, “Nếu không thấy dấu đinh thì ông không tin.” Nhưng sau khi Chúa phục sinh, các ông đã được biến đổi. Thánh Thần Chúa luôn đồng hành, ban cho các ông sức mạnh của niềm tin vào Chúa Phục sinh, rồi các ông lên đường đi rao giảng khắp nơi.
Lạy Chúa! con người của chúng con thật yếu đuối, khi nghe lời mời gọi đi loan báo tin mừng Chúa. Xin Chúa mở đôi mắt đức tin cho chúng con, để khi phục vụ anh chị em, những người nghèo khổ, những người cùng đinh trong xã hội, là chúng con đang phục vụ Chúa trong họ. Xin Chúa phục sinh biến đổi con người chúng con thành con người mới, sẵn sàng ra đi đem tình yêu Chúa đến cho mọi người và mọi nơi. Amen.
COMMENTS