Chuyến hành trình yêu thương hè 2024
Chuyến hành trình yêu thương hè 2024
1. Truyền thông về “Nạn buôn bán người..” tại giáo xứ Thất Khê
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói, “Buôn bán người là tội ác chống lại loài người. Chúng ta phải đoàn kết nỗ lực để giải thoát nạn nhân và ngăn chặn tội ác này.”
Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, chị em Học viện và Thỉnh viện thực tập sứ vụ hè tại cộng đoàn Đa Minh Cửa Nam, đã cộng tác với Caritas Giáo phận Lạng Sơn, đã thực hiện một chuyến đi Thất Khê làm công tác truyền thông về “Nạn buôn người.”
Đối tượng gặp gỡ là các em thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Thất Khê. Chị em đã triển khai các tài liệu, để giúp các bạn thiếu nhi, hay những người đang là nạn nhân của tệ nạn buôn bán, bắt cóc người, có thêm hiểu biết, để tự bảo vệ chính mình, người thân và bạn bè.
2. Thăm các cộng đoàn tại Miền Bắc
Sau buổi truyền thông tại Giáo xứ Thất Khê, chị em Học viện và Thỉnh viện đã được đến thăm 3 cộng đoàn: Đồng Đăng, Thất Khê và Bó Tờ.
Khi đến thăm các cộng đoàn, chị em đã thấy được sự phong phú và đa dạng trong sứ vụ của Hội Dòng, đồng thời cảm nhận được những gian lao vất vả, mà các Dì đang phục vụ tại vùng đất xứ Lạng đã trải qua. Như hạt lúa mì vùi sâu trong lòng đất mẹ, các Dì đã, đang và sẽ, làm cho vùng đất nơi đây trổ sinh những hoa trái thiêng liêng.
Càng ngẫm, những thế hệ trẻ càng thấy được cái nghĩa, cái tình, trong những vần thơ bài thơ “Mùa lúa chín” của Dì quá cố Trần Thị Hoa:
“Gió sương buốt giá lạnh tê
Đường lên xứ Lạng gồ ghề khó đi.
Yêu thương tôi chẳng sợ chi,
Nhọc nhằn vất vả chỉ vì tôi yêu.”
Nhóm Học viện thực tập hè tại Cửa Nam
COMMENTS