Chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng.

SHARE:

Chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng.

Chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng

Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Người ban cho con người một tâm hồn thiện hảo và sự tự do; nhưng con người đã lạm dụng sự tự do và đã phạm tội „kiêu ngạo“ bởi nghe lời Satan lừa dối mà đánh mất tâm tính đơn sơ thiện hảo. 

Tội kiêu ngạo là đầu mối của tất cả các tội, từ tội kiêu ngạo sinh ra tội ghen tị, ghen tị vì không hơn được người khác, từ tội ghen tị sinh ra tội giết người. Sách Sáng thế chương 4 (Cựu Ước) ghi lại sự việc ông Ca-in là con của ông bà nguyên tổ Adam và Eva vì ghen tị mà giết em mình là ông A-ben. Từ đây tội lỗi lan tràn và sự chết xâm nhập vào thế gian. 

Vì yêu thương nhân loại mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, Thiên Chúa không ngừng sai các ngôn sứ (sứ giả) đến rao giảng cho loài người rằng Thiên Chúa yêu thương họ, đồng thời cũng cảnh giác họ hãy sám hối mà trở về cùng Thiên Chúa. 

Bài đọc thứ nhất trong Thánh lễ Chúa nhật thứ mười bốn (XIV) hôm nay, ngôn sứ Ê-dê-ki-en nói với người xưa cũng như nói với chúng ta ngày hôm nay:

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en:

„Bấy giờ, thần khí đã nhập vào tôi đúng như lời Đức Chúa phán với tôi, và làm cho chân tôi đứng vững; tôi đã nghe tiếng Người phán với tôi. Người phán với tôi: “Hỡi con người, chính Ta sai ngươi đến với con cái Ít-ra-en, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại Ta; chúng cũng như cha ông đã nổi lên chống lại Ta mãi cho đến ngày nay. Những đứa con mặt dày mày dạn, lòng chai dạ đá, chính Ta sai ngươi đến với chúng: ‘Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này.’ Còn chúng, vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng.” (Ed 2,2-5) 

Thiên Chúa đã ban cho con người những giới răn như „kim chỉ nam“ để giúp người ta sống yêu thương nhau hơn, giúp con người tìm được đường đến với Thiên Chúa là Nguồn Tình Yêu, nhưng tội kiêu ngạo và tính hay ghen tị đã ngấm vào máu con người, nếu người ta không tỉnh thức và nhờ Lời Chúa hướng dẫn thì khó thoát ra khỏi vòng kiêu ngạo và ghen tị. 

Chúng ta đang sống trong một thế giới hỗn loạn đầy sự lừa dối, kiêu ngạo và ghen tị, một thế giới mà hầu hết người ta chạy theo tiền của, danh lợi và chức quyền. Người ta dùng tiền bạc và nhiều hình thức khác nữa để mua quan bán chức; khi có quyền lực trong tay thì người ta ức hiếp đàn áp những người thấp cổ bé miệng để bóc lột họ. 

Trong bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en hôm nay, ‘Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này.’ Còn chúng, vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng.” 

Có khi nào chúng ta nghĩ rằng: lời này chỉ thẳng vào mỗi người chúng ta ngày hôm nay? 

Khi Thiên Chúa sai các ngôn sứ đi loan báo lời của Chúa thì tất cả đều lo lắng sợ hãi. Ngôn sứ Isaia khi được Chúa kêu gọi làm ngôn sứ thì thốt lên: “Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là ĐỨC CHÚA các đạo binh!” (Is 6,4) 

Ơn gọi của Ngôn sứ Giêrêmia: Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.” Nhưng tôi thưa: “Ôi! Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói!” ĐỨC CHÚA phán với tôi: “Đừng nói ngươi còn trẻ! Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi; Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”. (Gr 1,5-8) 

Ngôn sứ Giêrêmia đi rao giảng và khuyến cáo, thì người ta tìm cách mưu hại, chửi bới và vu cáo: Ngôn sứ thưa với Chúa: „Con nghe biết bao người vu cáo: “Kìa, lão ‘Tứ phía kinh hoàng!’, hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi!” Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã.“ (Gr 20,10) 

Cũng có người ngày nay nói những lời lành, làm những điều tốt thì bị những người ghen tị, đố kỵ nói là „thằng ba trợn“ và bị người ta vu khống, tố cáo. Nhưng sự chân thật luôn chiến thắng. 

Khi được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Linh mục xức Dầu Thánh trên trán người được thanh tẩy và cầu nguyện: 

Thiên Chúa toàn năng là Cha Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát con khỏi tội và tái sinh con bởi nước và Chúa Thánh Thần. Chính người xức dầu cứu độ cho con để sau khi nhập đoàn với dân Người, con mãi mãi làm chi thể của Ðức Kitô là tư tế, tiên tri (ngôn sứ) và vương đế đến cõi sống đời đời. 

Vậy, mỗi Kitô hữu được thông phần với Chúa Kitô trong tước vị tư tế, ngôn sứ và vương đế. Được thông phần là ngôn sứ thì chúng ta phải thưa chuyện với Chúa và nói về Chúa cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người. 

Bài Tin Mừng trong Thánh lễ hôm nay được Thánh Mác-cô trình thuật rằng: 

„Khi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.“ (Mc 6,1-6) 

Từ khi Chúa Giêsu rời Nadaret để đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu trừ quỷ, làm phép lạ và chữa lành cho biết bao nhiêu người tật nguyền, đui mù, phong hủi; danh tiếng Người đồn ra khắp nơi. Vậy mà tại quê hương mình thì bị rẻ rúng. 

Lời này ứng nghiệm không chỉ cho tới ngày hôm nay, mà cho đến muôn đời. Nhưng không vì vậy mà người ngôn sứ chùn bước. Có những lúc gặp gian nan khó khăn, Thánh Phaolô cầu nguyện và Chúa Giêsu nói với thánh nhân rằng: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi. (2 Cr 12,9). 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã được Chúa rửa bằng Máu và Nước từ Trái Tim Chúa, và được trở nên con cái của Chúa, xin thần khí Chúa soi sáng và dẫn dắt chúng con, để chúng con chu toàn bổn phận nơi trần gian này. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus – Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1655,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,63,Chuyên đề,220,Cộng Đoàn,948,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,37,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,741,Giáo Hội Việt Nam,400,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1238,Hội Thánh,340,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2698,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,190,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,3,Suy Niệm,5192,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,918,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,142,Sưu Tầm,183,Tài liệu,582,Tập San Lên Đường,592,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1149,Thời Sự,477,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2462,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1697,Video Nhạc - Phim,730,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng.
Chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng.
Chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiENWvjic4DoSKDRYNoHdsG7z9TsSe6xqIJnwaXHcCqAfhLjMEgGxwcgdq1QPvW_DG7Ma9uNPlkb5ypAWgtM1hB1qisakcmEQsrSAdGsSO35fv44jB1LJRYfRw6UWRlK5UwZpf2KLStAayKX_LebLCK-M-WH3wJv6FeSL9WrUvFartgFsBLMwJuWmtWyYM/w704-h397/449791102_2933125283510453_1242417895154682306_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiENWvjic4DoSKDRYNoHdsG7z9TsSe6xqIJnwaXHcCqAfhLjMEgGxwcgdq1QPvW_DG7Ma9uNPlkb5ypAWgtM1hB1qisakcmEQsrSAdGsSO35fv44jB1LJRYfRw6UWRlK5UwZpf2KLStAayKX_LebLCK-M-WH3wJv6FeSL9WrUvFartgFsBLMwJuWmtWyYM/s72-w704-c-h397/449791102_2933125283510453_1242417895154682306_n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/07/chung-phai-biet-rang-co-mot-ngon-su-ang.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/07/chung-phai-biet-rang-co-mot-ngon-su-ang.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content