Đời sống cộng đoàn là một hồng ân

SHARE:

Đời sống cộng đoàn là một hồng ân

Đời sống cộng đoàn là một hồng ân 

Tắc kè! Tắc kè! Tắc kè 

Tiếng Tắc kè kêu làm tôi mất ngủ, kim đồng hồ chỉ đúng 2:00 sáng. Đêm nay là đêm đầu tiên tôi ngủ ở nhà mẹ hội dòng sau một thời gian khá dài của hành trình sứ vụ. Về lại chốn cũ nơi tôi gắn bó bấy lâu, nơi đã nuôi dưỡng ơn gọi thánh hiến của tôi trong suốt những năm tháng qua. Vậy mà sao tôi khó ngủ thế, cứ thấp thỏm mãi không sao chợp mắt được, cảm giác như như ngày đầu tiên mới bước chân vào nhà dòng vậy… 

Nghe tiếng tắc kè kêu và ngắm các chị đang say giấc nồng, tôi cảm thấy vui vui. Sao các chị ngủ ngon thế? Trông các chị thật đáng yêu, đúng là giấc ngủ thần thánh. Khi ngủ ai cũng như ai, hiền lành và thánh thiện thật sự, vì không bon chen, không ồn ào, đúng như lời nhận định của thánh Augustino, những người sống đời thánh hiến được gọi là các thiên thần ở dưới đất.

Tôi có cảm giác không được dễ chịu cho lắm, vì con Tắc kè kêu liên tục, giọng nó khò khè chắc cũng cao tuổi rồi đấy! Nó kêu cả ngày lẫn đêm bất kể giờ nào, đặc biệt là buổi sáng sớm và lúc đêm dần về khuya, khi vạn vật đang chìm đắm trong giấc ngủ … Trong sự tĩnh lặng của đêm dài vô tận, tôi nghĩ về đời sống chung, một môi trường toàn là những “thiếu nữ sống lâu năm” ở với nhau, tôi nghĩ về ơn gọi của đời mình, về tiếng “Tắc kè” trong đời thánh hiến của riêng tôi. 

Trong tiếng Anh có từ: “Take care” có nghĩa là quan tâm chăm sóc. Khi tôi nghe tiếng “Tắc kè” kêu và ngẫm về đời mình, môt đời hiến thân, phục vụ. Trong cuộc đời có biết bao tiếng “tắc kè” dành cho riêng tôi, có thể là sự quan tâm, hay những điều tốt đẹp ai đó dành cho tôi, cũng có thể là những lời nhắc nhở góp ý, kể cả những “bố thí thiêng liêng”. Cũng có thể là những đau khổ trái ý, những tiếng sầm sì to nhỏ trong cộng đoàn, những hiểu lầm chị em dành cho tôi… Tất cả những điều đó đã làm nên đời thánh hiến của tôi, nuôi dưỡng ơn gọi và giúp tôi thêm động lực để tiến bước. Đồng thời giúp tôi đón nhận cả những thất bại, những điều không vừa ý, làm tôi tê liệt, thậm chí là “mất sức đề kháng,” nhưng đó chính là những bài học kinh nghiệm, giúp tôi can đảm nhìn lại mình, kiên nhẫn, sửa sai và thay đổi chính mình… 

Cộng đoàn là gì? Phải chăng là nơi chết đi và sống lại? Bởi cộng đoàn gồm những con người rất người, bằng da bằng thịt, dễ đụng chạm và dễ bị tổn thương. Họ cũng khao khát yêu và được yêu, như bao nhiêu chàng trai hay cô gái ở ngoài xã hội. Cộng đoàn thánh hiến là hồng ân đến từ Thiên Chúa, là một mầu nhiệm bắt nguồn từ chính trọng tâm mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Chí thánh.

Con người vốn là một huyền nhiệm, (Gabriel Marcel) hay một hữu thể sống động. Mỗi người là một cá thể duy nhất, độc lạ, đặc biệt, có ngôi vị, nhân vị không thể thay thế, nhiều lúc rất khó hiểu nhưng cũng đầy thú vị bởi sự khác biệt luôn tạo nên những bất ngờ cho cuộc sống. Mỗi thành viên trong cộng đoàn là một viên ngọc mà Thiên Chúa đã lựa chọn, nhưng là một viên ngọc được đựng trong chiếc bình mong manh dễ vỡ, tiêm nhiễm bởi các thứ bụi trần. Đức Giáo hoàng Bêndicto XVI nhận định: “Chúng ta không phải là sản phẩm ngẫu nhiên và vô nghĩa của quá trình tiến hóa. Mỗi chúng ta là kết quả của ý định của Thiên Chúa. Mỗi chúng ta đều được mong muốn; mỗi chúng ta đều được yêu thương, và mỗi chúng ta đều quan trọng.” 

Vì được xây dựng trên sự yếu đuối của con người, cộng đoàn tu sĩ mang nơi mình những vết thương cần được chữa lành, những vết rạn nứt đang chờ được hàn gắn, những khổ đau đang chờ giải cứu và những chia rẽ đang phá hoại tình huynh đệ cộng đoàn . Như thế những yếu đuối của tôi trong đời sống chung không làm tôi tuyệt vọng, chắc hẳn có những lúc tôi cũng khiến chị em phải chịu đựng những sự “khó ở” của tôi, như thế tôi cần khiêm tốn hơn để thông cảm cho những lỗi lầm của người khác. Những vấp ngã của chị em tôi thấy mỗi ngày, nó không thể làm cho tôi xấu đi, nhưng là bài học cho tôi rút kinh nghiệm. Điều đó sẽ khiến tôi dễ dàng đón nhận và kiên nhẫn hơn với chị em trong đời sống chung. Như thánh Phaolô nói, tất cả mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Chúa. Và “những kẻ dữ hiện hữu trong thế gian này, hoặc là để được cải thiện hay là nhờ họ mà những kẻ lành có thể luyện tập đức nhẫn nại” (Thánh Âugustinô). 

Đôi lúc trong cuộc đời cần tiếng “Tắc kè”- những dấu lạ để tôi biết dừng lại và thức tỉnh, như tiếng gà gáy nhắc nhở ông Phêrô biết ăn năn sám hối, dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy thương xót của Chúa, để can đảm chịu đóng đinh ngược trên thập giá vì thầy Giêsu. Những dấu lạ âm thầm có thể là lời cầu nguyện chân thành của tôi dành cho ai đó, hay ai đó dành cho tôi, bởi vì: “Lòng thương cảm tuôn trào thành lời cầu nguyện, người chị em mà ta luôn nhớ trong lời cầu nguyện là người nằm sâu nhất trong tim ta” (BTTQ Vincent de Couesnongle) 

Trong đời sống tương quan huynh đệ, tha nhân là nơi tuyệt vời nhất để mời gọi tôi hoán cải. Chỉ khi người ta biết nhận ra sự thật về mình và dám can đảm chấp nhận mình cách khiêm tốn, ta mới trở nên những con người hoàn toàn tự do để Thần Khí hướng dẫn. Để lớn lên, trưởng thành và góp phần xây dựng cộng đoàn, mỗi tu sĩ phải thực hiện một cuộc vượt qua, phải chết đi cho ý riêng và sống lại mỗi ngày bằng sự tha thứ. Đó là những kinh nghiệm đau thương về những giới hạn, yếu đuối cùng những cái nghèo của sự hiện hữu nơi mỗi con người. “Khi học biết chấp nhận những vết thương sâu xa và những yếu đuối của riêng mình, khi chúng ta đụng chạm tới con tim của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ thể hiện con người của mình đúng như mình là.” 

Sẽ vẫn mãi còn đó tiếng “Tắc kè” trong cuộc đời, những tiếng “Tắc kè” khiến tôi mất ngủ, nhưng tiếng “Tắc kè” ấy nhắc nhở tôi biết dừng lại, đôi khi những tiếng ấy làm cho tôi không dễ chịu cho lắm, đó là những góc khuất của đời thánh hiến… Cuộc sống là thế, luôn luôn xảy đến những bất ngờ, những món quà Chúa gửi cho tôi mỗi ngày khiến tôi vui, và Ngài không quên mang đến cho tôi những món quà nhiều khi không vừa ý, nhưng đó là quà tặng của cuộc sống, quan trọng là cách tôi đón nhận và đối diện với nó! 

Xin tri ân Thiên Chúa đã chọn gọi tôi sống đời dâng hiến, dù tôi chẳng xứng đáng. Đó chính là dấu lạ lớn nhất trong cuộc đời tôi, là món quà quý giá nhất Ngài dành cho tôi, đơn giản vì chính Ngài đã yêu tôi trước. 

Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những người đi ngang qua đời tôi, cảm ơn người thương tôi đã cảm thông lắng nghe, đó là động lực cho tôi tiến bước. 
Xin cảm ơn cả những người chưa thương tôi. Cảm ơn người đã vô tình gây tổn thương cho tôi. 
Cảm ơn những người sống cùng sống với tôi, mà đã hơn một lần tôi khiến họ phiền lòng. 
Cảm ơn tiếng tắc kè làm tôi mất ngủ, nhưng làm tôi thức tỉnh cơn mê, tiếng “tắc kè” đó đã giúp tôi bước tiếp trên đường dâng hiến. 

Nguyễn Thị Hoa

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1680,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,64,Chuyên đề,225,Cộng Đoàn,955,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,37,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,761,Giáo Hội Việt Nam,404,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1246,Hội Thánh,345,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1294,Mùa Thường Niên,2750,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,190,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,3,Suy Niệm,5292,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,966,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,147,Sưu Tầm,188,Tài liệu,592,Tập San Lên Đường,594,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1156,Thời Sự,478,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2535,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1702,Video Nhạc - Phim,748,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Đời sống cộng đoàn là một hồng ân
Đời sống cộng đoàn là một hồng ân
Đời sống cộng đoàn là một hồng ân
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0u_Wc8iBkSn4U97htvq7pA2DfIUomFCWgczFlnxnBjkk5uGGEq0UHXkHK9TF2i_p33Hoa4EAApl0S9FivDgsMedwnX13VWy-sSy_r0SR0fiklfqvyn0v8Y-jBzYjHFRZzWDHbzbA1IzyioVls5YZptrE6vTPMYGEua33nz-5cjwUQaFeVrMu3xGUAHyM/w685-h514/11.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0u_Wc8iBkSn4U97htvq7pA2DfIUomFCWgczFlnxnBjkk5uGGEq0UHXkHK9TF2i_p33Hoa4EAApl0S9FivDgsMedwnX13VWy-sSy_r0SR0fiklfqvyn0v8Y-jBzYjHFRZzWDHbzbA1IzyioVls5YZptrE6vTPMYGEua33nz-5cjwUQaFeVrMu3xGUAHyM/s72-w685-c-h514/11.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/06/oi-song-cong-oan-la-mot-hong-an.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/06/oi-song-cong-oan-la-mot-hong-an.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content