Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu!

SHARE:

Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu!

Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu! 

Hằng năm Giáo Hội mừng lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu vào thứ Sáu sau Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, và mời gọi con cái dành nguyên tháng Sáu để kính mến cảm tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Mừng kính Thánh Tâm Chúa vào ngày thứ Sáu, vì, vào ngày thứ Sáu năm xưa con cái loài người đã đâm thâu trái tim Chúa, tức thì Máu và Nước cứu độ đã đổ ra để thanh tẩy và ban sự sống mới cho loài người, cho những ai tin và trông cậy nơi Chúa Giêsu. 

Khi nói đến „tâm“ là nói về „trái tim“, tất cả niềm vui nỗi buồn người ta đều cảm nhận được bởi trái tim. Tim được vui vẻ khỏe mạnh hoặc đau nhói cũng bởi „được yêu“ hoặc „không được yêu“. Khi người ta yêu nhau, trái tim của người yêu thổn thức, tìm đủ mọi cách để người mình yêu nhận được mọi sự tốt nhất nơi mình. 

Chúa Giêsu thổn thức thổ lộ tâm tình với các môn đệ, trong đó có cả chúng ta nữa. Người nói: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. (Ga 15,12-15) 

Yêu thương như Thầy đã yêu thương anh em là thực hiện những điều Chúa Giêsu truyền dạy: „Anh em hãy yêu thương nhau“. Chúa đã hy sinh tính mạng vì chúng ta, Người gánh lấy hết tội lỗi của chúng ta, để chúng ta cũng được phục sinh với Chúa Giêsu.

Nhưng nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.“ (1 Ga 4,20) 

Bài Tin Mừng trong Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay được thánh Gioan trình thuật rằng: 

„Hôm đó là ngày áp lễ Vượt Qua, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu. (Ga 19,31-37) 

Lời Kinh Thánh Cựu Ước ghi rằng: Thiên Chúa truyền cho ông Môsê nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en: Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tùy theo số người. Các ngươi sẽ tùy theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. (Xh 12,3-5) 

Chúa Giêsu là Chiên Vượt Qua, là Chiên Thiên Chúa, chiên đó phải vẹn toàn, người ta không đánh giập ống chân Chúa Giêsu, như vậy đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh.

Trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa cho tiên tri Ê-dê-ki-en nhìn thấy những thị kiến: 

Người ấy (thiên thần) dẫn tôi trở lại phía cửa Ðền Thờ, và này: có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Ðền Thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền Ðền Thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải Ðền Thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. Người ấy bảo tôi: "Nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng A-ra-ba, rồi đổ ra biển Chết và làm cho nước biển hoá lành. Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành; sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống. (Ed 47,1;8-9) 

Thị kiến này báo trước “Dòng Nước Cứu Độ” từ Trái Tim Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là Đền Thờ của Thiên Chúa.

Tin Mừng theo Thánh Gioan ghi lại Lời Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: QChúa Giêsu nói: "Các ông cứ phá hủy Ðền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại". Người Do-thái nói: "Ðền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?" Nhưng Ðền Thờ Ðức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết chỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Ðức Giêsu đã nói. (Ga 2, 19-22) 

Máu và Nước từ Trái Tim Chúa Giêsu chảy tới đâu, thì chữa lành; sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống. QKhi Chúa Giê-su giảng dạy trong Đền Thờ Giê-ru-sa-lem, Ngài lớn tiếng nói rằng: „Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.” (Ga 7,37-38)

Trong Mùa Phục Sinh, Cộng đoàn Dân Chúa trước khi cử hành Thánh lễ đều hát: “Tôi đã thấy Nước từ bên phải Đền Thờ chảy ra. Halleluia. Và Nước ấy chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rỗi và reo lên Halleluia.” (Hãy chúc tụng Đức Chúa). 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu! Vì yêu thương chúng con, Chúa đã đổ hết Máu và Nước trong Trái Tim Chúa ra để thanh tẩy sạch tội lỗi của chúng con, và cho chúng con được thông phần sự sống mới trong tình yêu thương của Chúa, xin Chúa thương ban ơn và gìn giữ chúng con, để chúng con luôn tuân giữ lời Chúa dạy “hãy sống yêu thương” và đem ra thực hành trong đời sống của chúng con. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus - Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,801,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1085,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2432,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4780,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,998,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2081,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1638,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu!
Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu!
Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu!
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbfD6Wkh3fAcEh9OIsmY1hxoBW96nbewR3aM6uYsRy3dYcPDCMKl0HwtXxS2TNulVodngLjNpUm4__wOGeQiL5Zf09ag3bl5O-6IN_XTlcRmlae_2vWd0UJ7EvaJ4OrGIZZZs9ckoWdbx1NfnkQd_ZZIbu2J_9cxsPzhEilDBiIcxQsYrT-5id_leN3oA/w682-h317/441927980_2909815465841435_8324733862056834593_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbfD6Wkh3fAcEh9OIsmY1hxoBW96nbewR3aM6uYsRy3dYcPDCMKl0HwtXxS2TNulVodngLjNpUm4__wOGeQiL5Zf09ag3bl5O-6IN_XTlcRmlae_2vWd0UJ7EvaJ4OrGIZZZs9ckoWdbx1NfnkQd_ZZIbu2J_9cxsPzhEilDBiIcxQsYrT-5id_leN3oA/s72-w682-c-h317/441927980_2909815465841435_8324733862056834593_n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/06/ho-se-nhin-len-ang-ho-am-thau.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/06/ho-se-nhin-len-ang-ho-am-thau.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content