Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao!

SHARE:

Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao!

Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao!

Ngày 24 tháng Sáu hằng năm, Giáo Hội mừng kính ngày sinh nhật Vị ngôn sứ của Đấng Tối Cao. Vị ngôn sứ này được Thiên Chúa đặt tên là Gioan (trong ngôn ngữ Do Thái có nghĩa là Chúa ban ơn). Ngôn sứ Gioan mang tước hiệu là: 

Gioan (Tiền Hô) là đi trước để loan báo, mở lối cho Đấng Cứu Thế (Messias). 
Gioan (Tẩy Giả) là Sứ giả được sai đến làm Phép Thánh Tẩy (Phép Rửa). 

Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa cho Thánh Gioan chào đời và trao cho ngài một sứ mạng: „Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.“ Sứ mạng này đã được Tiên Tri Isaia loan báo trước khi Thánh Gioan chào đời khoảng 700. 

Tên Gioan được sứ thần Thiên Chúa truyền cho ông Dacaria (cha của Thánh Gioan) phải đặt tên cho con trẻ là Gioan (nghĩa là Chúa ban ơn). 

Thánh sử Mát-thêu trình thuật rằng: 

Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 

Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. (Mt 3,1-8) 

Lời rao giảng và lối sống khổ hạnh, buông bỏ tất cả của Thánh Nhân đã làm cho biết bao người có uy quyền, chức tước trong xã hội từ bỏ lối sống trụy lạc, ức hiếp, đàn áp mẹ góa con côi và những người cô thân cô thế mà sám hối, từ bỏ „cái tôi kiêu căng“ để trở về cùng Thiên Chúa, để sống yêu thương và tôn trọng mọi người. 1Trong một bài hát tiếng Đức có câu được trích từ Kinh Thánh: 

Wer leben will wie Gott auf dieser Erde, muss sterben wie ein Weizenkorn, muss sterben, um zu leben.
Ai muốn sống như Thiên Chúa trên trái đất này thì phải chết như hạt lúa, phải chết để được sống.

Trong Phụng Vụ (việc thờ phượng) của Hội Thánh Công Giáo có 3 ngày Lễ mừng Sinh Nhật. 

Mừng sinh nhật Chúa Giêsu (25 tháng 12. Lễ Giáng Sinh) 
Mừng sinh nhật Đức Mẹ Maria (08 tháng 09) 1Mừng sinh nhật Thánh Gioan Tiền Hô (24 tháng 06) 

Lý do chỉ có mừng sinh nhật của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Gioan: 

Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Gioan mang thân xác phàm nhân nhưng vô nhiễm nguyên tội khi sinh vào thế gian (Tín điều của Hội Thánh Công Giáo) 

Khi Sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ Maria biết thánh ý của Thiên Chúa. 

Sứ thần nói: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". (Lc 1,35-38) 1Như vậy, khi Chúa Giêsu ngự vào lòng Đức Mẹ Maria thì bà Elisabeth mẹ của Thánh Gioan đã mang thai được 6 tháng. Tính ra, thánh Gioan chào đời trước Chúa Giêsu 6 tháng. 

Theo vận hành của Thái dương hệ, ánh sáng mặt trời ở vùng Bắc bán cầu vào ngày 20, 21, 22 hoặc 23 tháng 06 (tùy nơi) là ngày dài nhất, ngày có nhiều ánh sáng mặt trời nhất, có nghĩa là mặt trời lặn trễ nhất. Từ ngày 24 tháng 06 mặt trời lặn sớm hơn, ánh sáng mặt trời mỗi ngày bớt đi ít phút, và cứ mỗi ngày bớt đi ít phút cho tới ngày 21, 22, 23 hoặc 24 tháng 12 là ngày ít ánh sáng mặt trời nhất, là ngày ngắn nhất, mặt trời lặn rất sớm, có khi 4 giờ chiều đã tối rồi. Ngày 25 tháng 12 là ngày bắt đầu cho chu kỳ mới, mỗi ngày ánh sáng mặt trời kéo dài hơn ít phút. 

Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Thánh Gioan Tẩy Giả nói với các môn đệ của Người: 

„Chính anh em làm chứng cho Thầy là Thầy đã nói: "Tôi đây không phải là Ðấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người". Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể (Chú Rể là Chúa Giêsu, Cô Dâu là Hội Thánh). Còn người bạn (Gioan Tẩy Giả) của chú rể đứng đó nghe chàng (Chúa Giêsu), thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Ðó là niềm vui của Thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn Thầy phải lu mờ đi. (Ga 3,28-30) 

Giáo Hội mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả vào ngày 24 tháng 06 và sinh nhật của Chúa Giêsu vào ngày 25 tháng 12 có phải là sự ngẫu nhiên hay là Thiên Chúa đã định sẵn từ thuở đời đời theo vận hành của trời đất? Ngày 24 tháng 6 là ngày ánh sáng bắt đầu lu mờ đi! Đúng như Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói với môn đệ của Ngài: "còn Thầy phải lu mờ đi." 

Thánh Augustinô nói:

“Giáo hội có thói quen lấy ngày qua đời của các vị thánh để mừng kính, vì đó là ngày sinh nhật của các thánh trên Trời. Riêng thánh Gioan Tiền Hô được miễn trừ khỏi qui luật bình thường đó, vì ngài đã được thánh hiến ngay từ trong lòng mẹ trước khi sinh ra, nhờ sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô trong lòng Đức Maria Trinh Nữ Rất Thánh khi thăm Bà Thánh Elisabeth, từ đó Giáo hội tin rằng Gioan Tẩy Giả đã được thánh hoá trong dạ mẹ nhờ sự hiện diện của Chúa Kitô. Đó là lý do Giáo hội cử hành lễ sinh nhật của ngài ”. 

Kính xin Thánh Gioan Tẩy Giả (Baotixita) cầu bầu cho chúng con trước tòa Chúa; xin cho chúng con biết sám hối, từ bỏ „cái tôi kiêu căng“ và xin cho chúng con biết sống noi gương khiêm nhường và đơn sơ của Thánh Cả. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia - Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1605,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,62,Chuyên đề,200,Cộng Đoàn,866,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,35,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,724,Giáo Hội Việt Nam,380,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1152,Hội Thánh,328,Kiến Thức,72,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2570,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,188,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,1,Suy Niệm,4940,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,754,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,126,Sưu Tầm,164,Tài liệu,550,Tập San Lên Đường,586,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1064,Thời Sự,466,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2188,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1663,Video Nhạc - Phim,649,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao!
Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao!
Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao!
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHL2cVJ8ES0S0Cu_J5qsQQt1ELa46GWbQQmUBUpRLe9qzH6CIPClBO7yPToAEO0-zVezYpZzrG9ZXi1bDsx9BRpPnN6ko41ai6VNI1Z_UG0o5gGEvVkTo4mHczab0TtBk1ATNL-9cRyTzMF9GV_nL2BOfVweUcd3YTjW83DVkGrNpRsn3HqtxZ_MHgnfw/w800-h450/448842696_2922734304549551_6496738247307573184_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHL2cVJ8ES0S0Cu_J5qsQQt1ELa46GWbQQmUBUpRLe9qzH6CIPClBO7yPToAEO0-zVezYpZzrG9ZXi1bDsx9BRpPnN6ko41ai6VNI1Z_UG0o5gGEvVkTo4mHczab0TtBk1ATNL-9cRyTzMF9GV_nL2BOfVweUcd3YTjW83DVkGrNpRsn3HqtxZ_MHgnfw/s72-w800-c-h450/448842696_2922734304549551_6496738247307573184_n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/06/hai-nhi-hoi-con-se-mang-tuoc-hieu-la.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/06/hai-nhi-hoi-con-se-mang-tuoc-hieu-la.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content