Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên (28/6/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên (28/6/2024)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Chúa Chiên Lành, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Con Cần Chúa
Sáng tác: Giang Ân
Trình bày: Sr Hoàng Phương
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mt 8,1-4
1Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. 2Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 3Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong. 4Rồi Đức Giê-su bảo anh: “Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Khi bắt đầu cuộc đời công khai, Chúa Giêsu đi rao giảng khắp nơi, công bố Tin Mừng cho khắp muôn dân, chữa lành cho biết bao người ốm đau, bệnh tật, quỷ ám, tội lỗi, nhất là cho những ai đặt trọn niềm tin tưởng vào Ngài.
Bài Tin Mừng hôm nay là minh chứng sống động về lòng tin. Người phong hủi nói với Đức Giêsu: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Anh ta đã chịu đựng đau đớn về thể xác cũng như tinh thần, vì căn bệnh hiểm nghèo của anh bị mọi người xa lánh. Anh phải sống xa cách người thân và cộng đồng, trong sự tủi nhục và cô đơn. Nên khi gặp được Chúa, anh đã kêu xin với sự xác tín vào quyền năng và tình yêu của Chúa. Anh tin rằng, Chúa có thể làm phép lạ cho anh được lành bệnh. Tuy mong ước được chữa lành, nhưng anh ta sẵn sàng đón nhận thử thách, nên anh vẫn xin theo ý Chúa, “Nếu Ngài muốn”,
Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Chúa đã chạnh lòng thương, lắng nghe lời anh kêu xin, Chúa muốn anh ta được sạch, nên Ngài đã chữa lành bệnh phong cho anh, với lòng tin mạnh mẽ của anh vào lòng thương xót của Chúa.
Có những lúc chúng ta đối diện với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, chúng ta có hoàn toàn tin tưởng đến với Chúa không? Có lúc nào chúng ta cảm thấy mất lòng tin vào Chúa, thất vọng, buồn chán vì cầu nguyện mãi, xin Chúa mãi mà không được nhận lời không? Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu thấu suốt tâm can mỗi người chúng ta, ngay cả khi chúng ta chưa kêu cầu Ngài, thì Ngài đã biết chúng ta cần gì, muốn gì rồi.
Ngài đã nói, “Ai xin sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ mở cho.” Chỉ cần chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng, phó thác nơi Chúa, chúng ta sẽ nhận được, có khi còn hơn cả những gì chúng ta mong đợi.
COMMENTS