Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XII Mùa Thường Niên (25/6/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XII Mùa Thường Niên (25/6/2024)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Chúa Chiên Lành, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Đậu Thị Phượng, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Yêu Như Chúa Yêu
Sáng tác: Maria Mai Phạm
Trình bày: Nguyễn Hồng Ân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mt 7, 6.12-14
6“Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. 12“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó. 13“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 14Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta, trong cuộc sống, hãy đối xử với nhau bằng tình thương và lòng tôn trọng.
Con người là một tạo vật cao quý mà Thiên Chúa đã tạo dựng, vượt lên trên tất cả những tạo vật khác. là có nhân phẩm, có lương tâm biết phân biệt tốt xấu. Cũng theo tính tự nhiên, thì ai cũng muốn điều tốt cho bản thân. Tuy nhiên Lời Chúa lại chỉ dạy, “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”. Điều này nghe thật dễ dàng, nhưng để thực hiện quả là một thử thách.
Tuy nhiên, Đức Giêsu mời gọi chúng ta thực hiện mỗi ngày, bằng cách đi qua “cửa hẹp”, bằng sự cố gắng vượt lên cái tôi của bản thân, thật lòng hiện diện với anh chị em mình.
Một nụ cười, một ánh mắt và lời động viên, một lời góp ý chân thành, không chỉ dành cho những người đối xử tốt với ta, mà cả những người “khó thương” nữa. Trong đời sống, luôn chu toàn bổn phận được giao, với tâm tình biết ơn và trách nhiệm.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con bước đi trong con đường tình yêu của Chúa.
Xin nhắc nhở con biết đối xử chân thành, dành điều tốt cho người xung quanh con.
Xin mở mắt đức tin cho con, để con luôn luôn nhìn thấy hình ảnh của Chúa, trong mỗi anh chị em con, nhờ đó, con sẽ nhận ra được điều tốt nơi họ.
Xin ban cho con trái tim của Chúa, để con biết tha thứ cho tha nhân.
Xin Chúa gia tăng niềm tin của con vào lòng từ bi của Chúa. Amen
COMMENTS