Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên (10/6/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên (10/6/2024)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Thất Khê, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Đậu Thị Phượng, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Tám Mối Phúc Thật
Sáng tác: Lm. Gió Xuân
Trình bày: Nguyễn Hồng Ân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mt 5: 1-12
Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng :
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành,vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Sứ điệp Lời Chúa trong bài tin mừng hôm nay nói về tám mối phúc thật, trong bài giảng trên núi. Tám mối phúc thật là gì? Tám lần được lặp đi lặp lại “phúc cho những ai ?”
Con người thời nay thường đề cao tiền bạc, danh vọng, địa vị, chức quyền. Họ thích sống thoải mái và khẳng định bản thân. Vậy phải chăng bài giảng của Chúa đã lỗi thời, hay là một cuộc lội ngược dòng, không hợp với nếp sống của con người thời đại. Nhưng Chúa Giêsu đến trần gian để đem lại hạnh phúc cho con người, tất cả những gì con người đề cao ở trần gian này, thì Chúa Giêsu lại không cho là phúc, bởi vì, Phúc cho những ai, nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, công chính, xót thương, tâm hồn trong sạch, và xây dựng hoà bình.
Chúa Giêsu là người trước tiên đã sống tám mối phúc trong cuộc đời của Ngài, không ai trong chúng ta dám từ bỏ bản thân như Ngài, cũng chẳng ai hiểu rõ nỗi khốn cùng của loài người bằng Ngài. Chỉ có tình yêu mới đem lại cho con người hạnh phúc. Chúng ta nhìn lên cây thập giá mới cảm nhận được tình yêu sâu sa của Chúa, một tình yêu tròn đầy, không tính toán thua thiệt.
Người tu sĩ sống tinh thần nghèo khó, không cậy dựa vào tiền bạc, vật chất, danh vọng, địa vị, kiến thức, nhưng luôn đặt niềm tin tưởng nơi Chúa mà thôi. Những ai đi theo Chúa, đặt tất cả cuộc đời mình vào Chúa, phải là người tràn đầy sức sống của Chúa trong tâm hồn, là con người của cầu nguyện. Cầu nguyện với Chúa để cảm nhận được cuộc đời có Chúa hiện diện, ngự trong lòng mình mỗi ngày.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, là môn đệ của Chúa, chúng con phải trở nên nghèo khó, hiền lành và khiêm nhường. Chúng con cần quan tâm đến những người khốn khổ, kiến tạo sự hòa bình, sống tinh thần hiệp nhất, đoàn kết yêu thương, hòa thuận với mọi người ở mọi môi trường. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, cảm nghiệm được cái phúc của kẻ mất mọi sự ở đời, để được chính Chúa là sự giàu sang hạnh phúc đích thực. Xin cho mỗi tu sĩ chúng con luôn sống tinh thần của tám mối phúc, để mỗi ngày chúng con trở nên giống Chúa hơn. Amen
COMMENTS