Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên (17/6/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên (17/6/2024)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Bó Tờ, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Yêu Thương Và Tha Thứ
Sáng tác: Lê Anh Đông
Trình bày: Ca sĩ Lưu Chí Vỹ
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mt 5,38-42
“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Lời Chúa hôm nay mở ra cho con người một lối thoát, đó là lấy thiện thắng ác, dùng tình yêu đáp trả hận thù. “Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".
Chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta, khi còn trên thập giá, Chúa đã tha thứ cách tuyệt đối cho những kẻ đang reo hò đắc thắng vì đã hành hạ Chúa, sỉ vả và giết được Chúa. “Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,34)
Ngày hôm nay, qua bí tích Hòa giải, Chúa vẫn hằng tha thứ cho những yếu đuối, tội lỗi mà con người đã phạm, cho dù đã bao lần chúng ta có sa đi ngã lại. Chúa chỉ đòi chúng ta đền đáp ơn Chúa, bằng cách chúng ta tha thứ cho anh em mình, như Chúa đã tha thứ cho chính chúng ta.
Hôm nay, lời Chúa nhắc nhớ cho chúng ta, hãy nhìn lên Chúa, học gương sống hiền lành, nhân hậu, bao dung và tha thứ của Chúa, để với ơn Chúa, nhờ sức mạnh từ Chúa, chúng ta có thể cảm thông, tha thứ và đón nhận anh chị em với một tình yêu thương chân thành, cảm thông, nâng đỡ, dễ dàng đón nhận những giới hạn của anh chị em. Muốn tha thứ cho anh chị em, đón nhận họ với tình yêu và lòng trân trọng, chúng ta cần ơn Chúa, nguồn sức sống từ Chúa trợ giúp.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban ơn giúp sức, để chúng con biết mở rộng vòng tay, ôm ấp tất cả mọi người trong tình yêu của Chúa, qua những lời kinh nguyện hàng ngày. Xin giúp chúng con luôn trân trọng và yêu quí bí tích Hòa giải, mau mắn lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, để tâm hồn chúng con được tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, vì được sống trong ân sủng của Chúa. Khi cảm nhận được niềm hạnh phúc trong tình yêu của Chúa, chúng con cũng biết mau mắn chia sẻ niềm vui đó cho anh chị em. Amen
COMMENTS