Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên (18/6/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên (18/6/2024)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Bó Tờ, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Kinh Hòa Bình
Sáng tác: Lm. Kim Long
Trình bày: Ca sĩ Phi Nguyễn
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mt 5, 43-48
“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. Đây là lệnh truyền, Chúa Giêsu muốn mỗi Kitô hữu thực hành trong đời sống. Chúa không chỉ dậy chúng ta bằng lời nói suông, nhưng chính Chúa đã tha thứ cho những người bắt bớ, vu khống, đánh đập, sỉ vả và nhục mạ Chúa cách tàn nhẫn. Chúa không những không chấp tội họ, mà còn cầu xin Chúa Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. “Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”( Lc 24,34)
Theo gương Chúa, thánh Stêphanô, vị tử đạo đầu tiên đã tha thứ và cầu nguyện cho những người giết mình. Các thánh tử đạo cũng theo gương Chúa, tha thứ cho những người đã hành hình các ngài. Gần chúng ta là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Ngài không chỉ tha thứ cho người bắn ngài, mà Ngài còn đích thân đến nhà tù thăm người đã ám sát ngài.
Khi ta yêu thương, tha thứ cho kẻ thù và cầu nguyện cho họ, thì ta sẽ được thêm bạn, đồng thời có được sự bình an hạnh phúc, cho chính bản thân và cho cả đối phương nữa. Lệnh truyền Chúa dạy quả là khó, nhưng với ơn sức mạnh của ơn Thánh Chúa, chúng ta có thể thực thi lệnh truyền này được. Khi không thể nói lên bằng lời “Tôi tha thứ cho bạn”, thì bằng lời cầu nguyện, hay đi bước trước đến thăm hỏi, quan tâm đến họ, đó là cách chúng ta thực thi lệnh truyền Chúa dạy chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho những người ngược đãi chúng con. Con ý thức, để thực thi được ý muốn của Chúa, chúng con phải có đời sống gắn bó mật thiết với Chúa. Con tha thiết nài xin Chúa ban ơn giúp sức, để chúng con cảm nhận được tình yêu Chúa, trong từng ngày sống, qua từng công việc chúng con làm.
Xin cho chúng con chạm được ánh mắt nhân từ khoan dung của Chúa, như Chúa đã nhìn thánh Phêrô.
Xin ban cho con một quả tim mới, một thần khí mới, một cái nhìn bao dung nhân hậu, một lòng trắc ẩn của Chúa để con có thể thực thi được lệnh truyền của Chúa, “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Amen
COMMENTS