Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên (23/6/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên (23/6/2024)
Bài suy niệm: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Minh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Đậu Thị Phượng, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Đường Con Theo Chúa
Sáng tác: Lm. Ân Đức
Trình bày: Trường Sinh
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mc 4:35-41
35
Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Chúng ta sang bờ bên kia đi !” 36Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền ; có những thuyền khác cùng theo Người. 37Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói : “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?” 39Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : “Im đi ! Câm đi !” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40Rồi Người bảo các ông : “Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” 41Các ông hoảng sợ và nói với nhau : “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Trích đoạn tin mừng hôm nay, mời gọi chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu và các môn đệ đang ở trên thuyền, trong khi thuyền bị nước tràn vào, lại sóng to, gió lớn! Các môn đệ hoang mang, lo lắng và đầy sợ hãi. Còn Chúa Giêsu vẫn ung dung dựa gối mà ngủ. Hai thái độ khác nhau khi đối diện với cơn sóng cuộc đời. Qua đó, chúng ta nhận ra Thiên Chúa có quyền năng trên tất cả mọi thế lực, vì Ngài làm được mọi sự. Chúng ta cần nhìn lại đức tin của mình để thêm tin tưởng, tín thác hơn vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Sau khỉ tỉnh giấc, Chúa Giêsu đã ngăm đe gió và biển phải lặng đi, rồi trách các môn đệ thiếu niềm tin vào Thiên Chúa. Một lần nữa, Người muốn củng cố niềm tin cho họ, đồng thời nhắc chúng ta biết rằng, trên con thuyền cuộc đời, có những con sóng nhẹ êm đềm của niềm vui và hạnh phúc, nhưng cũng không thiếu những con sóng của sợ hãi, đau khổ, nghi ngờ, hiểu lầm làm cuốn trôi đi niềm tin của chúng ta. Chính sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ đem lại nguồn bình an cho tâm hồn, khi chúng ta biết đặt Người ở trung tâm và điểm hẹn cho cuộc đời, mỗi khi phải đối diện với gian nan thử thách. Vì chính Người đã nói “bình an cho anh em,” sự bình an của Thiên Chúa vượt trên mọi sự an toàn của thế gian.
Chúa Giêsu vẫn mãi ở với nhân loại. Người luôn đồng hành và chung chia những vui buồn với chúng ta. Để nhận ra sự hiện diện mầu nhiệm của Người, chúng ta cần siêng năng lắng nghe và thực thi Lời Chúa mỗi ngày, lãnh nhận các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể và cầu nguyện luôn. Để nhờ ơn Chúa, đức tin của chúng ta được thanh luyện và mạnh mẽ hơn, tín thác hơn vào ơn Chúa, tìm thấy niềm vui và bình an tâm hồn khi đối diện với sóng gió cuộc đời, và nhận ra mọi gian nan thử thách, đều có thể trở nên tốt đẹp, hữu ích cho những ai quảng đại vâng theo Thánh Ý Người.
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu. Chúng con luôn tin Chúa hằng ở bên, dưỡng nuôi và chăm sóc cuộc đời chúng con. Xin Người yêu thương, củng cố và gia tăng niềm tin yếu kém của chúng con. Để chúng con nhẹ nhàng lướt trên cơn sóng cuộc đời, mà đến gần Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen
COMMENTS