Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm tuần III Phục Sinh (18/4/2024)

SHARE:

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp  Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm tuần III Phục Sinh (18/4/2024)  Bài suy niệm: Tu xá ...

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm tuần III Phục Sinh (18/4/2024) 

Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Cái Dầu, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Ca khúc: Lương Thực Trường Sinh                                                                                                                                                              kj
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên
Trình bày: Kim Khánh 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp

Tin Mừng: Ga 6: 44-51 

Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. 

 Suy niệm 

Bài Tin Mừng ngày hôm nay nằm trong bối cảnh đám đông dân chúng phấn khởi, vui mừng đi theo Chúa Giêsu. sau khi Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chính phép lạ này đã gợi lại cho người Do Thái, việc Thiên Chúa ban Man-na nuôi sống tổ tiên của họ trong sa mạc. Sau biến cố này, Thánh sử Gioan còn cho ta biết, dân chúng tìm cách bắt Chúa Giêsu để tôn Ngài lên làm vua. Chúng ta hãy đặt mình vào khung cảnh ấy để thấy được tôi theo Chúa vì điều gì? Và Chúa hướng tôi tới điều gì? Chúng ta theo Chúa vì điều gì? 

Chúng ta sẽ chẳng ngạc nhiên, khi thấy đám đông tìm cách tôn Chúa Giêsu lên làm vua, sau khi thấy được quyền năng của Thiên Chúa ở nơi Ngài. Họ tin rằng Chúa Giêsu là Mêsia, Đấng phải đến (x. Ga 6,14). Dung mạo Đấng Mêsia đối với người Do Thái là, Đấng được Thiên Chúa sai đến để giải thoát họ khỏi ách nô lệ, khôi phục vương triều Đavít theo nghĩa chính trị. Dân chúng theo Chúa Giêsu, là vì những gì Ngài đã làm cho họ, giúp họ thỏa mãn nỗi khao khát trần tục: giàu sang, địa vị, quyền lực, khoái lạc, danh vọng… 

Đặt mình trước mặt Chúa, chúng ta cũng hãy tự hỏi: “Tôi theo Chúa vì điều gì?” Ta theo Chúa vì Chúa là Chúa, hay vì Ngài là Đấng quyền năng, có thể làm thoả mãn những khát vọng trần tục nơi ta. Ta có thật sự tin Chúa như cách Thiên Chúa là, hay ta đang tin vào Một Thiên Chúa nào đó, do ta tạo ra để đáp ứng những khát vọng của mình. Để kiểm chứng điều đó, chúng ta hãy xét xem mình có ngần ngại đón nhận những đau khổ, nhục nhã, cô đơn, thất bại và sự im lặng của Thiên Chúa? Hay ta cũng giống đám đông xưa: lũ lượt theo Chúa vì nhận được điều ta khao khát, nhưng lại bỏ rơi Ngài cô đơn trên thập giá, khi Ngài không đáp ứng được những nhu cầu của ta. Ta hãy để cho Thiên Chúa là Thiên Chúa, là Đấng Mêsia giải phóng ta khỏi mọi thứ nô lệ của thế gian, của ma quỷ và xác thịt, chứ đừng tạo ra Thiên Chúa của thú vui, quyền lực và tiền bạc để tôn thờ và bước theo. Chúa muốn hướng tôi đến điều gì? 

Đáp lại sự nồng nhiệt, phấn khởi của đám đông, Chúa Giêsu lặng lẽ bỏ đi để đập vỡ hình ảnh Đấng Mêsia sai lạc trong lòng dân chúng. Chúa Giêsu không muốn họ theo Chúa, chỉ vì Ngài có thể khỏa lấp những khát vọng thấp hèn trong họ. Khi hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu muốn khơi dậy trong lòng dân chúng niềm khao khát cháy bỏng, vượt lên trên mọi thực tại trần tục. Chính nhờ “dấu chỉ bánh”, Chúa Giêsu muốn dẫn dắt đám đông đi tìm một thứ bánh khác, khác với thứ bánh vật chất chỉ đủ no trong một ngày. Thứ bánh ấy là “Bánh trường sinh”, là bàn tiệc Nước Trời mà Chúa cho chúng ta nếm trước trên hành trình dương thế này. Thứ Bánh ấy không gì khác hơn là Lời Chúa và Thánh Thể, mà ta lãnh nhân trong khi cử hành Thánh Lễ. Chỉ có thứ Bánh ấy mới khỏa lấp khát vọng sâu thẳm trong ta, vì Ngài là Vô Hạn. Thánh Augustinô đã cảm nghiệm sâu sắc nỗi khắc khoải, “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa”. Những khao khát trần tục đã che lấp nỗi khắc khoải sâu kín trong tâm hồn ta. Chỉ khi ta trở về với chính cõi lòng mình, ta mới nhận ra mình muốn gì? Và đâu mới là điều là ta thoả mãn và tìm kiếm. 

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con luôn nghĩ rằng, con theo Chúa vì vinh quang của Chúa. Đến khi xét lại, con thấy mình đang bước theo Thiên Chúa mà thế gian ước ao chiếm lấy, để khỏa lấp những khát vọng chóng qua. Xin Chúa hãy đập tan hình ảnh méo mó của Ngài nơi con, để khơi dậy trong con niềm khao khát đích thực, là được nếm hưởng Bánh Trường Sinh, là chính Chúa. 

Maria Phạm Thị Kim Tuyến

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,801,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1085,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2432,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4780,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,998,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2081,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1638,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm tuần III Phục Sinh (18/4/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm tuần III Phục Sinh (18/4/2024)
https://i.ytimg.com/vi/DZQ233NdVb8/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/DZQ233NdVb8/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/04/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_01572991073.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/04/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_01572991073.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content