Cho đi là còn mãi

SHARE:

Cho đi là còn mãi

Cho đi là còn mãi

Chắc hẳn trong chúng ta, ít nhiều đều có những cảm nhận hạnh phúc trong cuộc đời, vì mỗi người chúng ta đều đã trao ban và được đón nhận những món quà vô giá. Mỗi người chúng ta đều là một mắt xích quan trọng trong vòng liên kết với tha nhân. Quả thật, rất nhiều người đang chờ đợi ở chúng ta một sự hảo tâm, một vòng tay ấm áp… Đôi khi, chỉ một ánh mắt trìu mến, một nụ cười thân thiện, hay một câu nói chân thành, cũng đủ sưởi ấm một trái tim giá lạnh! Hãy cho đi để thấy rằng đời sống thật phong phú. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể trao tặng người khác, có thể là của cải vật chất hay là về mặt tinh thần, như chia sẻ một lời an ủi, một chút kinh nghiệm, một lời nói chân thành. Tất cả những hành động chia sẻ đó, thể hiện tấm lòng yêu thương của chúng ta dành cho mọi người. Và chắc chắn rằng, chúng ta cũng sẽ đón nhận được không ít điều tuyệt vời bắt nguồn từ sự cho đi cao đẹp này. Vì vậy, chúng ta đừng bao giờ chần chừ hay do dự mở rộng lòng mình với tha nhân

Cho đi là còn mãi, điều này tôi đã cảm nhận sâu sắc, khi thi hành sứ vụ nơi vùng đất truyền giáo này. Dù vùng đất nơi đây khô cằn sỏi đá là thế, nhưng tấm lòng con người lại ấm áp yêu thương đến như vậy. Chính sự chân chất, thật thà của người dân nơi đây, càng thúc đẩy trong tâm hồn tôi những hoài bão, những khát khao cháy bỏng. Tôi ước muốn họ cũng có cuộc sống ấm no, con trẻ được cắp sách tới trường như bao trẻ em nơi khác. Phải chăng vì cuộc sống quá khó khăn, phải lo từng bữa cơm, nên hầu như chuyện học hành không được cha mẹ quan tâm. Chính vì vậy, sự nhận thức của các em thật giới hạn. Trẻ em dường như không có ước mơ cho tương lai. Hầu hết các em chỉ muốn học hết lớp 9 rồi đi làm rẫy, kiếm tiền. Nếu trẻ nào cũng chỉ mong thế thôi, thử hỏi rằng thế hệ tương lai trong làng này sẽ đi về đâu! 

Tôi biết, bản thân tôi thì quả là nhỏ bé, sức lực của tôi thì chẳng thấm vào đâu. Nhưng không vì đó mà tôi cho phép bản thân mình dừng lại. Tôi sẽ cố gắng trong công việc của mình, vì thế, những giờ đứng lớp tôi luôn khơi lên trong các em những ước mơ, dù nhỏ bé, nhưng tôi luôn hy vọng một ngày nào đó Chúa sẽ làm những điều kỳ diệu nơi các em. 

Tôi không chỉ nói về ước mơ với các em, mà còn nói với phụ huynh, với người dân, mỗi khi có dịp tiếp xúc với họ. Để thực hiện được ước mơ đó, không chỉ cha mẹ hay các em cố gắng, nhưng cần tất cả mọi người chung tay, vì chúng ta đều có liên đới và trách nhiệm với nhau. Mỗi người hãy chia sẻ, cho đi, trao tặng những gì tốt nhất mà mình có cho người khác.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói: “Chúa sử dụng điều chúng ta có: những khả năng khiêm tốn của chúng ta, bởi vì chỉ khi chia sẻ, khi trao ban chúng, mà cuộc sống chúng ta trở nên phong phú, sinh hoa kết trái.” 

Thật vậy, dù trong bất cứ môi trường, hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đều có thể chia sẻ và quan tâm đến người khác. Khi chúng ta chia sẻ và quan tâm đến nhau, thì cả người cho lẫn người nhận, đều có được những tặng phẩm quý giá nhất của cuộc đời. Sự chia sẻ này góp phần làm cho nhân cách mỗi cá nhân trở nên hoàn thiện hơn. 

Ngạn ngữ có câu: “Với thế giới, bạn chỉ là một người bình thường, nhưng với riêng một người nào đó, bạn có thể là cả thế giới”. Hơn bao giờ hết, người đầu tiên nhận được sự cho đi của chúng ta, không ai khác đó chính là bản thân chúng ta. 

"Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân." (Kinh Hòa Bình - Lm nhạc sĩ Kim Long)

Elizabeth Đặng Oanh

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1542,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,192,Cộng Đoàn,763,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,354,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1041,Hội Thánh,309,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1238,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4649,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,688,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,120,Sưu Tầm,144,Tài liệu,524,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,955,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1992,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1604,Video Nhạc - Phim,569,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Cho đi là còn mãi
Cho đi là còn mãi
Cho đi là còn mãi
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPiXXesQ2gt5Aq18hFdEfKXYtuUP1dYbscMode5IOwn5SbNDsYNN4Oo1-TJb5gp7fociTyMn-Bl0nbEEsuCnnI_XQGmXhB0-KsXrmjLx2toWGnEVqTsFeiithXjGKS95VH3RLdeodqFpiszME1MKzHyyOEe2YYUw7CbNfYSjD_UQbNfjPaPr-hZoCLya4/w769-h492/4.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPiXXesQ2gt5Aq18hFdEfKXYtuUP1dYbscMode5IOwn5SbNDsYNN4Oo1-TJb5gp7fociTyMn-Bl0nbEEsuCnnI_XQGmXhB0-KsXrmjLx2toWGnEVqTsFeiithXjGKS95VH3RLdeodqFpiszME1MKzHyyOEe2YYUw7CbNfYSjD_UQbNfjPaPr-hZoCLya4/s72-w769-c-h492/4.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/04/cho-i-la-con-mai.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/04/cho-i-la-con-mai.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content